Đem “Trung thu” đến với các cháu thiếu niên, nhi đồng biên giới biển thành phố Hồ Chí Minh

Tin trong nước - Ngày đăng : 20:25, 19/09/2026

Chiều 19/9, tại Trường Tiểu học Long Sơn 2, xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, các doanh nghiệp và tài trợ tổ chức đã diễn ra vui tươi, ấm áp, trĩu nặng tình quân dân nơi biên giới biển.
Tin trong nước

Đem “Trung thu” đến với các cháu thiếu niên, nhi đồng biên giới biển thành phố Hồ Chí Minh

Mai Lan - Quang Anh 19/09/2026 20:25

Chiều 19/9, tại Trường Tiểu học Long Sơn 2, xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Quỹ doanh nhân vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, các doanh nghiệp và tài trợ tổ chức đã diễn ra vui tươi, ấm áp, trĩu nặng tình quân dân nơi biên giới biển.

Dự có Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại chương trình đã diễn ra các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng, các ca khúc về chủ đề Trung thu, tổ chức các trò chơi, đố vui, múa Lân - Sư - Rồng…

11111.jpg
Các cháu thiếu nhi thích thú với màn múa Lân - Sư - Rồng tại chương trình

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố cho biết: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố tổ chức Trung thu cho các cháu nhỏ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, cùng bạn bè phá cỗ, rước đèn, trông trăng, chơi trò chơi cổ tích, nghe kể chuyện về chú Cuội, chị Hằng, giúp các cháu có thêm niềm vui để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, giúp ích cho xã hội sau này.

“Các Bác, các cô, các chú và gia đình tin tưởng và luôn mong muốn các cháu sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tiến bộ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những bông hoa tươi thắm tô điểm cho quê hương mình” Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố gửi đến các cháu thiếu nhi.

222222.jpg
Một tiết mục giao lưu văn nghệ của Trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi tại chương trình

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 300 suất quà (mỗi phần gồm quà trị giá 300.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt) cho các cháu thiếu nhi, học sinh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên Phòng”.

Cháu Bùi Quốc An, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng tham gia chương trình cho biết: “Tết trung thu năm nay, chúng cháu rất vui mừng và xúc động, khi được các Bác, các Cô, các Chú ở Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, đón Tết Trung thu đầy bổ ích và ý nghĩa trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, là con ngoan trò giỏi, làm nhiều việc có ích cho xã hội”.

33333.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại chương trình

Mặc dù thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn và các cơ quan, đơn vị phối hợp trên địa bàn xã Long Sơn đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để các cháu học sinh nơi biên giới được đón Tết Trung thu vui tươi, ám áp. Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” đã diễn ra tốt đẹp với những nội dung, hoạt động ý nghĩa.

Mai Lan - Quang Anh