Hàng nghìn người nô nức đi Chợ Viếng

Kinh tế - Ngày đăng : 04:32, 23/02/2018

Mưa phùn kèm theo giá rét xuất hiện từ chiều ngày 22/2 (tức ngày mùng 7 Tết Mậu Tuất 2018), nhưng hàng vạn người từ khắp mọi nẻo đường vẫn ùn ùn đổ về huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để dự phiên chợ Viềng “mua may, bán rủi”.

(Moitruong.net.vn) – Năm Mậu Tuất 2018, dù trời mưa phùn, giá rét nhưng hàng vạn người vẫn đội mưa rét về Nam Định để đi chợ Viềng – phiên chợ độc đáo “mua may, bán rủi” chỉ họp duy nhất một ngày mùng 7 Tết Nguyên đán hàng năm.

Đến khoảng 19h tối ngày 22/2, đầu Quốc lộ 10 dẫn vào chợ Viềng đã ken đặc người. Càng về khuya, lượng người đổ về ngày một đông, cảnh chen lấn, xô đẩy nhau bắt đầu diễn ra.

Từ 22h trở đi, mọi ngả đường vào ra chợ Viềng gần như tắc nghẽn, hàng vạn người phải đội mưa đứng chôn chân cả tiếng đồng hồ vì không thể di chuyển được.

Trong sáng ngày 23/2, dù lượng người đã vãn dần nhưng cảnh tắc đường vẫn còn diễn ra khi nhiều người vẫn còn đổ về chợ Viềng để mong muốn mua được 1 món hàng nào đó, cầu may mắn trong năm mới.

Người dân chen lấn, xô đẩy trong đêm chợ Viềng

Dù mưa lớn nhưng hàng vạn người vẫn đổ về chợ Viềng để “mua may mắn”

Các mặt hàng bày bán ở chợ Viềng

Mọi ngả đường đổ về chợ gần như tê liệt trong biển người

Cảnh người “bán rủi, mua may” diễn ra tấp nập bất chấp trời mưa lớn

Cây giống, cây cảnh được bày bán khắp chợ để phục vụ người dân

Lực lượng công an đội mưa đảm bảo trật tự

Đến sáng nay 23/2, đường dẫn về chợ Viềng vẫn tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo NLĐO

Theo NLĐO