Tết về biển Tây, du xuân đảo Ngọc

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 20:24, 02/02/2025

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm cận vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc ngày nay còn có thêm mỹ danh là “Đảo Ngọc” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, tài nguyên phong phú, đa dạng.
Môi trường xã hội

Tết về biển Tây, du xuân đảo Ngọc

Xuân Nhi {Ngày xuất bản}

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nằm cận vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc ngày nay còn có thêm mỹ danh là “Đảo Ngọc” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, tài nguyên phong phú, đa dạng.

VƯỢT BIỂN TÂY ĐẾN ĐẢO NGỌC

15h 00 phút! Chúng tôi xuống “Tàu phà” cao tốc Thriving -1, tuyến Hà Tiên- Phú Quốc. Tàu kéo còi rời bến Thạnh Thới, chui qua cầu Tô Châu, hướng ra biển khơi mênh mông, phăm phăm lướt sóng. Thành phố Hà Tiên với núi Bình San, nhà phố lô nhô mờ xa. Núi Pháo Đài, Đại Tô Châu, Mũi Nai dần khuất sau những con sóng bạc chập chùng …Đất liền Kiên Giang dần xa với những cụm núi xanh mơ, hùng vĩ. Con tàu lướt phăm phăm trên mặt biển với vận tốc 30 hải lý/h mang theo non ba trăm hành khách với hơn 20 xe ô tô lớn nhỏ, chừng 100 xe máy và hàng hoá. Tôi đứng bên hông tàu phóng mắt nhìn ra phía biển bao la với những hòn đảo lớn nhỏ, đẹp như trong tranh thuỷ mặc… Kiên Giang là tỉnh có vùng biển với hơn 105 hòn đảo. Một Hạ Long thu nhỏ của phương Nam .

Sau 3 giờ hải hành, phà cặp cảng Bãi Thơm. Chúng tôi lên xe, về Dương Đông, thủ phủ của huyện đảo Phú Quốc.

Chợ Chợ Dương Đông nhộn nhịp, đông vui, trên bến dưới thuyền.Ở đây, bạn có thể mua bất cứ thứ gì mà trong đất liền có, giá cả cũng phải chăng… Để cơ động trong hành trình xâm nhập thực tế hòn đảo xinh đẹp này, chúng tôi thuê xe honda ở khách sạn với giá 200.000 đồng một ngày (tự đổ xăng)

Từ thị trấn Dương Đông, chúng tôi men theo con đường chạy cặp biển Tây, đi dần về phía Nam của đảo, thiên nhiên ở đây hãy còn hoang sơ. Khu vực này có một trại nuôi ngọc trai khá quy mô của Úc, vốn đầu tư lên đến hàng chục triệu USD. Bạn sẽ được nhìn thấy thao tác lấy ngọc từ những con trai còn sống qua bàn tay khéo léo của nhân viên kỹ thuật. Gian hàng trưng bày sản phẩm ngọc trai khiến ta phải trầm trồ. Các sản phẩm “thượng vàng hạ cám” có giá bán ra từ 400.000đ đến trên 1 tỷ VND, rất đẹp và sang trọng! Thường các bà các cô khi đi du lịch Phú Quốc không thể bỏ qua điểm tham quan mua sắm này.

daongoc.jpg

Cuối con đường cặp biển gần tới thị trấn An Thới, có một con đường chẻ lên nối với con đường trục chạy xuyên từ phía Nam lên tận Bắc Đảo. Chúng tôi đi về phía Đông và ghé Bãi Sao. Đây là một bãi biển đẹp, ít sóng gió, rất thích hợp cho nghỉ dưỡng. Bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc với cảnh quan còn khá hoang sơ. Cát ở Bãi Sao trắng mịn, nước biển trong xanh màu ngọc bích. Dọc theo bờ biển là những hàng dừa trái oằn sai, ngả nghiêng, lả lơi trong gió. Tắm biển xong du khách có thể lên bờ vui thứ ẩm thực với hải sản tươi sống như mực nướng, ghẹ nướng, cua biển luộc nước dừa, tôm sú nướng, lẩu cá bóp.

‘SÓI LỬA” HAY KHUYỂN VƯƠNG

Một “đặc sản” góp phần cho sự nổi tiếng của Phú Quốc- Ấy là chó! Chó Phú Quốc là một giống chó quý hiếm, gắn liền với truyền thuyết về loài “Khuyển vương” xa xưa trên đất đảo.

Ông Hai Suôl, một lão nông tri điền ở xã Bãi Thơm mà chúng tôi được anh Nguyễn Việt Chiến phó ban VHTT xã giới thiệu - Chiều xuân xứ đảo, mây đùn trắng trên đỉnh núi Chúa, ông Hai “hớp” ly rượu sim kể về loài “Sói lửa” được cho là tổ tiên của giống chó xoáy Phú Quốc ngày nay:

“Sói lửa” đã xuất hiện có đến hàng trăm năm trên đảo. Ngày xưa, lúc trà dư tửu hậu các cụ thường kể cho con cháu nghe về câu chuyện rất ly kỳ của chó xoáy - Vào một ngày xa xưa nọ, trong đêm giông bão, biển động dữ dội, bất chợt từ trên không trung, một con rồng đực rơi lạc vào vùng biển Phú Quốc.

phu-quoc-1-.jpg
Chó Phú Quốc

Con rồng ấy gặp con tiểu kỳ lân vốn ngụ cư trên đảo. Như thiên duyên tiền định, hai con vật huyền thoại này đã chung sống với nhau như vợ chồng. Rồng trốn ở lại đảo, không về trời. Sau khi rồng bị các thiên binh, thiên tướng áp giải về thiên đình, tiểu kỳ lân ở lại có thai rồi sinh ra giống chó xoáy, lông vằn, chân có màng như chân vịt, bơi lội và săn bắt mồi rất tài tình!

Có giai thoại khác kể rằng, chó xoáy Phú Quốc được một đám hải tặc châu Âu nuôi trên tàu nên chúng rất thích nghi với sóng nước, biển cả. Chúng có nguồn gốc được sinh ra trên một hoang đảo ở Ấn Độ Dương. Trong một lần đi đánh tàu buôn trên biển, do gặp giông bão, bọn hải tặc phải tấp vào Phú Quốc tạm trú. Bầy chó xoáy xảy chuồng, lẫn vào rừng, và từ đó, chó xoáy bắt đầu sinh sôi nảy nở, lan tràn trên đảo.

Người Thái Lan đã có lúc khăng khăng, mạo nhận rằng chó Phú Quốc có nguồn gốc từ Xiêm. Nhưng những công trình nghiên cứu, phản biện chính xác, có cơ sở của các nhà khoa học đã bác bỏ điều này! Chó xoáy là loài chó đặc hữu của Phú Quốc. Trên thế giới chỉ còn lại một vài loài giống này!

Chó Phú Quốc rất được các thợ săn tin dùng, người ta thường gọi nó là “Khuyển vương” hoặc “Sói lửa”. Sở dĩ chúng có được “mỹ hiệu” này là vì, qua thực nghiệm, người ta thấy đây là loài chó tinh khôn, dũng mãnh Chúng có thể tự săn mồi tha về cho chủ. Cũng có người nhìn dáng dấp, màu lông vằn mà gọi nó là sói lửa!

KHÁM PHÁ VÀ VUI THÚ

…Chúng tôi ghé khu du lịch Suối Tranh. Men theo con đường đá khúc khuỷu, chúng tôi đi lên ngọn nguồn của con suối, dưới lòng suối là những bãi đá tảng,với muôn vàn hình dáng lạ, đẹp mắt nước trong veo chảy rào rạt…Cảnh hoang sơ, tĩnh lặng rất thích hợp với du lịch sinh thái. Tôi một nhân viên bảo vệ khu du lịch: “Ở rừng Suối Tranh này, còn thú nhiều không?”. Anh trả lời: “Rừng Phú Quốc có rất nhiều động vật hoang dã. Nhiều nhất là khỉ, lọ nồi, thứ đến là nai, heo rừng, chồn, cheo, gấu, voọc,rắn. Gần đây các nhà khoa học đã phát hiện thêm hai loài thú quý hiếm là khỉ bạch và sói rừng… Biển Phú quốc là nơi có nhiều loài rùa biển sinh sống, đặc biệt là Dugong (bò biển), loài động vật này rất quý hiếm, còn lại rất ít trên thế giới, có tên hàng đầu trong sách đỏ, chúng ăn rong cỏ dưới đáy biển…Các ngư dân ở hòn Sơn, hòn Đầm thường hay gặp Dugong. Những thuỷ thủ, những người đi biển gọi chúng là “Nàng tiên cá” bởi chúng thường đùa giỡn và có tiếng hú nghe rất não nuột, xót lòng!

phu-quoc-4-.jpg
Diễn tập bảo vệ biển đảo (Phú Quốc)

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng. Biển khơi và núi rừng còn chìm đắm trong màn sương trắng như lụa. Chúng tôi hành trình lên Bắc Đảo, xuyên qua rừng nguyên sinh. Anh bạn tôi thốt lên một cách say mê như từ ký ức: “Trời ơi! Rừng Trường Sơn…Thật kì diệu! Một cánh rừng Trường Sơn mênh mông trên đảo. Trường Sơn của phương Nam…”. Khu rừng này rộng tới 31.000 ha, phần lớn nằm ở Bắc Đảo, chạy dài và hẹp dần về phía Nam.Theo số liệu thống kê của Viện điều tra quy hoạch rừng, Vườn quốc gia Phú Quốc có tới: 26 loài thú, 84 loài chim, 29 loài bò sát,11 loài lưỡng thê. Thực vật trong rừng rất nhiều chủng loại. Có nhiều cánh rừng đặc dụng với các loại gỗ như dầu, sao, vên vên, căm xe, thau lau, gỏ; có cả giá tỵ (loại gỗ dùng làm báng súng). Đặc biệt trong rừng còn có nhiều trầm hương rất quý!

Ngày cận cuối chuyến đi chúng tôi đến tham quan ngôi chùa có quy mô và kiến trúc rất hoành tráng của Phú Quốc nói riêng của Nam bộ nói chung.

Chùa Hộ Quốc Tọa lạc tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, chùa Hộ Quốc lưng vào núi non hùng vĩ, mặt hướng ra biển lớn mênh mông. Cảnh vật hoang sơ, thơ mộng như tranh vẽ. Những đêm trăng, chùa Hộ Quốc đẹp, huyền ảo như chốn Bồng lai tiên cảnh.

Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc nhìn tổng thể với kiến trúc hoành tráng, tinh tế, hài hoà với thiên nhiên. Chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ kính, truyền thống theo phong cách đình chùa thời Lý – Trần, hàng năm có đến hàng vạn Phật tử và du khách đến hành hương, chiêm ngưỡng và bái vọng. Chùa Hộ Quốc khánh thành ngày 14-12-2012, Bước vào cổng tam quan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 18 pho tượng La Hán bằng đá được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Lên dãy tam cấp cao hàng chục bậc, khách sẽ thấy Đại Hùng Bảo Điện hiện ra vô cùng uy nghi. Từ Đại Hùng Bảo Điện nhìn ra, bên trái là tháp chuông, bên phải là tháp trống to đẹp tạo thành thế đối xứng, hài hòa với cảnh sắc núi non, biển cả. Có thể nói đây là một ngôi chùa có cảnh quan, kiến trúc kì vĩ, thế phong thủy tuyệt vời “Đệ nhất phương Nam” xứng danh với tên của nó: chùa “Hộ Quốc”.

Chiều, chúng tôi về Bãi Thơm tắm biển, đùa vui dưới làn nước trong xanh, dạo chơi ven bờ dưới hàng phi lao gió reo vi vu như tiếng nhạc. Dọc theo những bãi cát ven biển có nhiều đám rau muống biển, hoa tím nhỏ nhoi, đơn sơ, phơi mình trong nắng sớm xuân về…

Anh Nguyễn Việt Chiến, phó ban Văn Hóa Thông tin xã Bãi Thơm nói về địa danh Bãi Thơm - Có nhiều truyền thuyết dân gian: Xưa các tàu, thuyền, ghe đi ngang qua đây nhìn vào bờ thấy có rất nhiều cây thơm (dứa) mọc hoang dại rất nhiều trên bãi này. Cũng có người giải thích, trên núi rừng của Bãi Thơm có nhiều cây ngọc lan cổ thụ, mấy người ôm không giáp, hoa tỏa hương thơm bát ngát cả một vùng, nên có người đặt tên bãi biển này là Bãi “Thơm”. Ở Bãi Thơm có khá nhiều cây phi lao cổ thụ rất cao to, không biết ai đã trồng tự bao giờ?!. Người dân địa phương cho biết vào những năm 45 của thế kỷ trước, nơi đầu bãi có gia đình của một “ông Tây” ở đó. Sau năm 1954, ông Tây về nước. Có lẽ những cây dương này do ông ấy trồng (!?)

Đến Phú Quốc ngày nay nếu bạn không ghé những khu tham quan, vui chơi giải trí hiện đại có tầm cỡ quốc tế sẽ là một thiếu sót đáng tiếc:

VietWonders Phú Quốc: Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam với nhiều trò chơi mạo hiểm, thủy cung, và show diễn đặc sắc. Vinpearl Safari: Công viên bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Việt Nam, có nhiều loài quý hiếm.

Grand World Phú Quốc: Thành phố không ngủ với khu chợ đêm, lễ hội, bảo tàng gấu Teddy, và show "Tinh hoa Việt Nam".

Lặn biển ngắm san hô: Các điểm nổi tiếng như Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì, Công viên san hô Namaste.

Câu cá, câu mực đêm: Trải nghiệm thú vị khi tự tay câu cá và thưởng thức ngay trên thuyền.

Chèo SUP, kayak: Thích hợp tại bãi biển Ông Lang hoặc Rạch Vẹm.

…Sau cùng, chúng tôi đến bãi biển Gành Dầu, cuối Bắc đảo. Đứng ở Gành Dầu nhìn qua vịnh biển đã thấy thấp thoáng đồn biên phòng của Campuchia. Xa mờ là những hòn đảo nhỏ ngoài khơi cảng Kampong Xom.

Chúng tôi ghé vào một quán ăn sát bãi biển. Người chủ quán trạc 50 tuổi, vui vẻ chào chúng tôi. Ông ta đem ra một chai rượu Sim, làm bằng nguyên liệu là sim rừng trên núi, tiếp thị mời khách uống giao lưu không phải trả tiền… Nhưng đến chai thứ hai thì phải tính! Đúng vậy thôi, chẳng ai phàn nàn điều ấy cả. Khi đã sương sương và sần sần bởi hương vị tuyệt vời của rượu Sim Phú Quốc và vị ngọt giòn của “còi Biên mai” nướng chấm với nước tương mù tạt, ông chủ quán và khách bắt đầu hát . Ông này có nghệ danh là “Út trà đá”, có biệt tài là giả được các giọng ca nổi tiếng của làng cổ nhạc Nam bộ như: Út Trà Ôn, Tấn Tài, Minh Cảnh, Minh Vương, Minh Phụng… Tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ vào những ghềnh đá, tiếng gió xạc xào trên những cây Phong ba, tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng mời rượu, nghe ấm cúng lạ thường!

Chiều xuân với nắng vàng thật đẹp, phủ trùm trên một dải biển rừng cuối phương Nam Tổ quốc.

Xuân Nhi