Nhân dân Nghệ An gói ghém yêu thương gửi ra vùng lũ miền Bắc

Cộng đồng xanh - Ngày đăng : 16:25, 10/10/2025

Nhiều đoàn thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương quyên góp, vận chuyển hàng cứu trợ ra các tỉnh phía Bắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái trong gian khó.
Cộng đồng xanh

Nhân dân Nghệ An gói ghém yêu thương gửi ra vùng lũ miền Bắc

Hải Yến {Ngày xuất bản}

Nhiều đoàn thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương quyên góp, vận chuyển hàng cứu trợ ra các tỉnh phía Bắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái trong gian khó.

Vừa trải qua đợt mưa lũ nặng nề do hoàn lưu bão số 10 gây ra, người dân Nghệ An vẫn không quên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Họ lại cùng nhau quyên góp, gom quà, gửi yêu thương ra miền Bắc, nơi đồng bào đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai. Tình người lan tỏa, ấm áp giữa những ngày gian khó.

Những ngày đầu tháng 10, khi hình ảnh mưa lũ hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn… liên tục xuất hiện trên bản tin thời sự, người dân Nghệ An, nơi cũng vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lại tất bật nhóm bếp, gói bánh gửi đi cứu trợ.

nghe-an-1-.jpg
Bà con gói bánh chưng kịp gửi ra vùng lụt Miền Bắc

Ngay sau khi nhóm Thiện nguyện Anh Sơn Online phát động chương trình “Bánh chưng gửi vùng lũ”, hàng trăm người dân các xã Anh Sơn, Nhân Hòa cùng con em xa quê và các mạnh thường quân trên khắp cả nước đã đồng lòng hưởng ứng. Người góp gạo nếp, người góp thịt, người gom lá dong, lạt buộc, củi nấu. Đàn ông lo phần củi lửa, phụ nữ khéo tay gói bánh, các cụ già và em nhỏ cùng phụ giúp, tất cả cùng hướng về miền Bắc bằng tấm lòng sẻ chia.

nghe-an-2-.jpg
Ấm áp tình người trong bão lũ

Hơn 50 người dân đã thức trắng bên bếp lửa. Ánh lửa hồng soi rõ những khuôn mặt rạng rỡ, những bàn tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh vuông vức, thơm mùi nếp mới. Đến sáng, hàng trăm cặp bánh chưng cùng gần 7 tấn hàng hóa gồm mì tôm, bánh mì, nước uống và các nhu yếu phẩm khác được chất lên xe, chuẩn bị khởi hành ra Thái Nguyên, nơi nhiều xã vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả sau lũ.

“Bà con Nghệ An dù vừa chịu thiệt hại nặng nề nhưng ai cũng sẵn lòng góp công, góp của. Chúng tôi chỉ mong những món quà nhỏ này sớm đến tay người dân vùng lũ,” một thành viên của đoàn Thiện nguyện Anh Sơn Online, cho biết.

nghe-an-3-.jpg
Nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh khuyên góp nhu yếu phẩm lên đường đi cứu trợ

Không chỉ ở Anh Sơn, tại các địa phương khác như Nam Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thành Vinh…, nhiều đoàn thiện nguyện khác cũng đang khẩn trương thu gom nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch và đồ dùng thiết yếu để chuyển ra Bắc. Mỗi chuyến xe lên đường là một thông điệp yêu thương, gửi gắm tình cảm của người dân xứ Nghệ đến với đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Những hình ảnh đoàn xe cứu trợ lăn bánh xuyên đêm, những bàn tay cùng nhau chất hàng, dán nhãn, trao gửi… đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần tương thân tương ái - nét đẹp muôn đời của con người Việt Nam.

Trong gian khó, người Nghệ An vẫn chọn cách trao đi sự sẻ chia. Những món quà giản dị ấy không chỉ giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn sưởi ấm lòng người, thắp lên niềm tin về một đất nước luôn biết đồng lòng, yêu thương và hướng về nhau.

Hải Yến