Nghĩa tình người xứ Nghệ giữa lúc Đắk Lắk oằn mình trong lũ

Tin trong nước - Ngày đăng : 15:52, 23/11/2025

Những ngày qua, khi mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đắk Lắk bị ngập sâu, người dân Nghệ An đã đồng lòng hướng về đồng bào vùng khó khăn với tinh thần sẻ chia mạnh mẽ.
Tin trong nước

Nghĩa tình người xứ Nghệ giữa lúc Đắk Lắk oằn mình trong lũ

Hải Yến {Ngày xuất bản}

Những ngày qua, khi mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đắk Lắk bị ngập sâu, người dân Nghệ An đã đồng lòng hướng về đồng bào vùng khó khăn với tinh thần sẻ chia mạnh mẽ.

Chỉ trong 3 ngày, các tổ chức, nhóm thiện nguyện và người dân trên địa bàn tỉnh đã kêu gọi và tiếp nhận 150 tấn hàng nhu yếu phẩm, sẵn sàng chuyển vào hỗ trợ các khu vực bị chia cắt bởi lũ dữ. Hai bếp ăn dã chiến 0 đồng được lập và duy trì hoạt động xuyên ngày đêm.

thien-nguyen.jpg1.jpg
150 tấn hàng đã và đang trên đường gửi tới bà con vùng lũ Phú Yên (cũ)

Hàng cứu trợ được phân loại thành nhiều nhóm: Gạo, mì tôm, sữa, nước sạch, quần áo, chăn màn, đèn pin, thuốc thiết yếu… Tất cả được đóng gói cẩn thận, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển vào Đắk Lắk. Những chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của người Nghệ An gửi đến đồng bào vùng lũ.

thien-nguyen.jpg
Các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, quần áo,... được nhân dân Nghệ An quyên góp

Mỗi ngày, các bếp ăn dã chiến chuẩn bị hơn 1.000 suất ăn nóng, gồm cơm, cháo, xôi, bánh chưng và đồ ăn nhanh. Hàng chục tình nguyện viên là người dân Phú Yên (cũ) trực tiếp nấu ăn cho đồng bào mình dựa trên nguồn kinh phí và sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện Nghệ An.

Nhiều tình nguyện viên chia sẻ, dù phải thức khuya, dậy sớm, ai cũng cảm thấy ấm lòng khi được góp sức “tiếp lửa” cho đồng bào vùng lũ. Chỉ mong sao nước nhanh rút để bà con sớm ổn định cuộc sống.

thien-nguyen.jpg1.jpg1.jpg
Hành động vô cùng thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của người dân xứ Nghệ

Chị Bùi Thị Thu Oanh, một thành viên CLB thiện nguyện Hiểu và Thương đứng ra kêu gọi vận động, chia sẻ: “CLB của chị chỉ là nhịp cầu kết nối tấm lòng thơm thảo của nhân dân Nghệ An gửi đến bà con vùng lụt. Đây cũng là cách chúng tôi trả nghĩa cho đồng bào các nơi, những người từng hết lòng giúp người dân Nghệ An mỗi khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn.”

Chúng tôi còn đưa cả các đầu bếp từ Nghệ An vào trực tiếp nấu tại vùng lũ, nhờ vậy số lượng suất ăn sẽ tăng lên 4.000–5.000 suất mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu của bà con ở nhiều điểm tập trung và khu dân cư bị cô lập. Điều này giúp các bếp ăn hoạt động hiệu quả, đảm bảo mỗi người dân đều nhận được suất ăn nóng hổi kịp thời.”

thien-nguyen.jpg1.jpg1.jpg1.1jpg.jpg
Ngoài các nhu yếu phẩm thì đoàn ưu tiên các vật dụng thiết yếu phục vụ giai đoạn sau lũ như chăn chiếu, găng tay, chất tẩy rửa, dung dịch khử khuẩn, đồ bảo hộ

Đoàn thiện nguyện cho biết, hiện vẫn tiếp tục kêu gọi và nhận sự chung tay của người dân, ưu tiên các vật dụng thiết yếu phục vụ giai đoạn sau lũ như chăn chiếu, găng tay, chất tẩy rửa, dung dịch khử khuẩn, đồ bảo hộ. Những món quà này sẽ giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả khi nước rút, sớm ổn định cuộc sống.

Những nghĩa cử thiết thực này một lần nữa khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người Nghệ An, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ Đắk Lắk vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hải Yến