Khoảnh khắc đẹp ngày hội trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sân trường mơ ước của em”
Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 12:50, 28/12/2025
Khoảnh khắc đẹp ngày hội trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sân trường mơ ước của em”
Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Sân trường mơ ước của em” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức đã chính thức diễn ra sáng 27/12 tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội).
Theo Ban tổ chức, trong số 252 tác phẩm đoạt giải, tới dự Lễ trao giải có hơn 200 thí sinh tham dự. Nhiều em ở những vùng xa xôi của tổ quốc như Đồng Tháp, Gia Lai, Nghệ An, Cao Bằng, Lào Cai đã trực tiếp tham dự, mang theo niềm tự hào, niềm vui và cả những ước mơ nhỏ bé nhưng trong trẻo về một mái trường xanh – sạch – đẹp. Nhiều em chưa kịp thích nghi ngay với khí hậu giá lạnh của Thủ đô, bỡ ngỡ trước những gương mặt xa lạ cùng trà tuổi nhưng trong không khí vui tươi và ngập tràn màu sắc của 252 bức tranh đạt giải được trưng bày, không chỉ các em nhỏ mà ngay cả phụ huynh và thầy cô giáo đi cùng đều phấn chấn và háo hức.
Phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã kịp ghi lại những khoảnh khắc xúc động tại Lễ trao giải.






Giữa không gian rực rỡ sắc màu của hàng trăm bức tranh đạt giải, Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Sân trường mơ ước của em” đã trở thành một ngày hội đầy cảm xúc của những họa sĩ nhí và những người yêu hội họa bảo vệ môi trường. Ở đó là những ánh mắt háo hức của các em nhỏ lần đầu được vinh danh; những cái nắm tay ấm áp của phụ huynh, thầy cô và niềm tự hào lặng lẽ hiện rõ trên từng gương mặt. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ một khoảnh khắc đẹp, mà còn kể câu chuyện về tình yêu thiên nhiên, về ước mơ xây dựng những ngôi trường xanh bắt đầu từ những nét vẽ hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ.


.jpg)

Không chỉ là lễ trao giải, “Sân trường mơ ước của em” còn là ngày hội rực rỡ sắc màu của các họa sĩ nhí, lan tỏa thông điệp yêu môi trường từ những nét vẽ trong trẻo.

.jpg)



.jpg)

Giữa không gian ngập tràn tranh vẽ và tiếng cười trẻ thơ, Lễ trao giải “Ngôi trường xanh” hiện lên như một ngày hội của những họa sĩ nhí, nơi tình yêu môi trường được kể bằng những gam màu hồn nhiên nhất.
