Chạy bộ đầu năm: Nét đẹp ngày Tết của người dân Nghệ An
Cộng đồng xanh - Ngày đăng : 12:48, 17/02/2026
Chạy bộ đầu năm: Nét đẹp ngày Tết của người dân Nghệ An
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, dù thời tiết mưa Xuân se lạnh từ khoảng 5h sáng, nhiều người dân tại Nghệ An vẫn dậy sớm xuống đường chạy bộ, khởi đầu năm mới bằng tinh thần khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.
Tại các tuyến đường trung tâm và khu vực công viên thành phố Vinh (cũ), từng nhóm runner tập trung khởi động, cùng nhau chạy bộ trong không khí trong lành của buổi sớm đầu xuân. Những hạt mưa Xuân nhẹ bay không làm giảm sự hào hứng mà còn tạo nên khung cảnh đặc biệt cho ngày đầu năm mới.

Anh Nguyễn Giáp chia sẻ, đây là hoạt động thường niên đã được duy trì trong nhiều năm nay. Theo anh, việc chạy bộ sáng mùng 1 Tết không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.
Tùy theo mục tiêu và thể trạng, mỗi runner lựa chọn cho mình một cự ly phù hợp như 5,68km, 11,26km, 15,68km hay 20,26km. Mỗi con số mang một ý nghĩa riêng, song tất cả đều gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, khỏe mạnh và thành công.

Đồng hành cùng các runner trong nhiều năm, anh Hoàng Cường – một nhiếp ảnh gia, cho biết năm nào sáng mùng 1 Tết anh cũng ra đường khởi động chạy bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các runner trong ngày đầu năm. Những bức ảnh đầu xuân không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.

Hoạt động chạy bộ sáng mùng 1 Tết đã trở thành nét đẹp quen thuộc của nhiều người dân Nghệ An, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan ngay từ những ngày đầu năm mới.
