DK1/9 – Điểm khởi đầu của hành trình bầu cử sớm trên những “pháo đài canh biển”

Tin trong nước - Ngày đăng : 16:59, 01/03/2026

Giữa bạt ngàn sóng gió, nơi những “pháo đài thép” DK1 sừng sững canh giữ thềm lục địa phía Nam, những lá phiếu đã được nâng niu bỏ xuống. Không hội trường rộng, không tiếng trống khai mạc rộn ràng, nhưng ở Nhà giàn DK1/9, mỗi cử tri đều hiểu mình đang gửi gắm niềm tin từ biển khơi về đất liền.
Tin trong nước

DK1/9 – Điểm khởi đầu của hành trình bầu cử sớm trên những “pháo đài canh biển”

Mai Thắng {Ngày xuất bản}

Giữa bạt ngàn sóng gió, nơi những “pháo đài thép” DK1 sừng sững canh giữ thềm lục địa phía Nam, những lá phiếu đã được nâng niu bỏ xuống. Không hội trường rộng, không tiếng trống khai mạc rộn ràng, nhưng ở Nhà giàn DK1/9, mỗi cử tri đều hiểu mình đang gửi gắm niềm tin từ biển khơi về đất liền.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bầu cử cho hơn 1.000 cử tri tại khu vực DK2 gồm lực lượng quân đội trên các tàu hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam Vùng 3, ngư dân đang khai thác hải sản và cán bộ, công nhân, người lao động dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro – tàu Tàu Trường Sa 04 tiếp tục hải trình, đưa đoàn công tác đến nhà giàn DK1/9 trên bãi cạn Ba Kè để thực hiện nhiệm vụ.

DK1/9 là điểm đầu tiên tiến hành bỏ phiếu trong hành trình bầu cử sớm trên biển năm nay. Giữa mênh mông sóng nước, cách đất liền hàng trăm hải lý, khoảnh khắc lá phiếu được bỏ xuống không chỉ mở đầu cho “ngày hội non sông” nơi đầu sóng, mà còn khẳng định ý chí, trách nhiệm và niềm tin son sắt của những người đang ngày đêm bám trụ giữa trùng khơi. Ở “pháo đài canh biển” ấy, từng lá phiếu chính là sợi dây nối liền biển đảo với đất liền, nối trách nhiệm công dân với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

screenshot-2026-03-01-165420.png
Trước khi thực hiện nhiệm vụ bầu cử cho cử tri nhà giàn DK1/9, tàu Trường Sa 04 và tàu Hải An 68 phối hợp làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ DK1 đã anh dũng hi sinh qua các thời kỳ

Khẩn trương nhưng trang trọng

Để kịp hải trình đến các nhà giàn tiếp theo, mọi thủ tục bầu cử được tiến hành khẩn trương, gọn gàng, đúng quy định. Trên sân thượng nhà giàn, gió biển thổi lồng lộng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh thẳm – một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa rất đỗi quen thuộc với những người lính biển.

Bên dưới phòng câu lạc bộ, công tác trang trí, tuyên truyền được hoàn tất chu đáo. Đại tá Lê Hồng Quang – Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, tổ trưởng tổ bầu cử phổ biến quy định, hướng dẫn từng bước tiến hành. Không khí trang nghiêm mà vẫn rộn ràng. Mỗi cử tri chăm chú lắng nghe, ý thức rõ quyền và trách nhiệm của mình trong từng lá phiếu.

screenshot-2026-03-01-165542.png
Các cử tri nhà giàn DK1/9 nghe quán triệt, thể lệ, nguyên tắc bầu cử

Chính trị viên nhà giàn, đại úy Ngô Công Tuấn chia sẻ: nhiều ngày trước đó, cán bộ chiến sĩ đã làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện đặc biệt này. Tháng này, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là đón đoàn công tác và tổ chức bầu cử thành công, với tinh thần “mỗi lá phiếu một niềm tin gửi gắm về đất liền”. “Chúng tôi kỳ vọng những người được bầu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có nhiều quyết sách quan tâm hơn nữa đến đời sống của lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo, trong đó có cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1”, anh Tuấn nói.

Giữa tiếng sóng vỗ vào chân trụ thép, những lời chia sẻ ấy nghe mộc mạc nhưng đầy gửi gắm.

screenshot-2026-03-01-165611.png
Đem hòm phiếu lên nhà giàn DK1/9

Lần đầu bỏ phiếu… giữa biển, có lẽ xúc động nhất là những gương mặt rất trẻ. Trung sĩ Thái Hoàng Tuấn Kiệt – xạ thủ số 1 của nhà giàn năm nay 19 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh thực hiện quyền công dân của mình. Lại là bầu cử giữa biển khơi. “Ở giữa biển, cách đất liền hàng trăm cây số mà vẫn được bỏ phiếu. Tôi tự hào lắm”, Kiệt cười, nụ cười còn nguyên vẻ hồn nhiên của tuổi 19.

Với trung sĩ Trần Đăng Khoa (sinh năm 2006, quê Tiền Giang), đây cũng là lần đầu tham gia một cuộc bầu cử. Giữa đầu sóng ngọn gió, Khoa lặng người vài giây trước khi bỏ lá phiếu vào thùng. “Đó sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của tuổi 20”, Khoa nói, giọng chậm lại. Ở nơi đặc biệt này, khái niệm “quyền và trách nhiệm công dân” bỗng trở nên cụ thể hơn bao giờ hết.

screenshot-2026-03-01-165653.png
Đại tá Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân-Trưởng đoàn công tác, Tổ trưởng tổ bầu cử sớm hướng dẫn cách bỏ phiếu

Trung sĩ Lê Thành Hiếu (sinh năm 2003) kể rằng trước ngày bầu cử, anh và đồng đội đã cùng nhau trao đổi khá lâu về danh sách ứng cử viên. Mỗi người tự tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn của riêng mình. “Tôi hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với đất nước”, Hiếu chia sẻ.

Những cuộc trò chuyện ấy không chỉ diễn ra trong giờ sinh hoạt chính thức, mà ngay sau khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào thùng, bên mâm cơm tập thể hay giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi sau ca trực. Giữa không gian mặn gió và thép lạnh của nhà giàn, câu chuyện bầu cử không dừng ở một thủ tục hành chính. Đó là câu chuyện của niềm tin, của sự lựa chọn có suy nghĩ, của ý thức trách nhiệm khi mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng và gửi gắm kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bởi ở nơi đầu sóng, người lính hiểu rất rõ: lá phiếu mình bỏ xuống hôm nay không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn là tiếng nói của những người đang ngày đêm bám biển, giữ chủ quyền và gìn giữ bình yên cho đất li

Không chỉ có lính nhà giàn

Tại DK1/9, ngoài cán bộ chiến sĩ nhà giàn, các nhân viên Trạm hải đăng Ba Kè thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cũng tham gia bỏ phiếu.

Họ là những người lặng thầm giữ ánh đèn biển mỗi đêm, dẫn lối cho tàu thuyền qua lại. Giữa không gian thép và gió mặn, lá phiếu của họ càng thêm ý nghĩa.

Trong số những cử tri bầu cử sớm trên biển còn có anh Võ Tá Thanh – thuyền viên tàu Hải An 68. Sau khi hoàn thành lá phiếu của mình, anh nán lại vài phút bên thùng phiếu, ánh mắt vẫn còn nguyên sự xúc động. Thanh nói, với những người làm việc dài ngày trên biển như anh, được tham gia bầu cử sớm là một niềm vui đặc biệt. “Nhiệm vụ bầu cử đặc biệt quan trọng. Chúng tôi luôn gửi gắm niềm tin vào Quốc hội sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân”, anh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở lá phiếu, Thanh và các thuyền viên trên tàu Hải An 68 cũng bày tỏ quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Chúng tôi đang làm việc giữa biển, nên càng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Vừa thực hiện quyền công dân, vừa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là cách chúng tôi góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước”, anh nói.

Lặng người trước biển

Trước khi thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại DK1/9, cán bộ chiến sĩ tàu Trường Sa 04 đã tổ chức lễ viếng, thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ DK1 đã anh dũng hy sinh trên biển.

Giữa không gian bao la của biển trời, nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên trầm lắng, từng giai điệu như hòa vào tiếng sóng. Sau diễn văn tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, cúi đầu mặc niệm. Những vòng hoa được thả xuống biển, chầm chậm trôi theo con nước, mang theo lòng biết ơn và sự tri ân sâu nặng.

screenshot-2026-03-01-165732.png
Cử tri đầu tiên của nhà giàn DK1/9 bỏ phiếu bầu cử

Ở nơi từng thấm máu đồng đội, hôm nay những lá phiếu lại được bỏ xuống trong sự trang nghiêm và ý thức trách nhiệm. Sự tiếp nối ấy khiến hành trình bầu cử giữa biển khơi không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà còn là lời nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng, là sự tri ân và khẳng định chủ quyền thiêng liêng giữa trùng khơi

Khép lại ngày 1-3, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử sớm trong không khí trang nghiêm và đầy trách nhiệm. Những lá phiếu được bỏ xuống giữa trùng khơi không chỉ là thủ tục đúng quy định, mà là sự khẳng định rõ ràng quyền và nghĩa vụ công dân của những người đang ngày đêm bám biển.

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, việc thực hiện trọn vẹn quyền công dân mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó nhắc mỗi người lính rằng, dù cách đất liền hàng trăm hải lý, họ vẫn là một phần không thể tách rời của Tổ quốc. Lá phiếu hôm nay không chỉ gửi gắm niềm tin vào những người đại diện xứng đáng, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các anh vững vàng hơn, chắc tay súng hơn giữa mênh mang sóng gió để tiếp tục canh giữ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia trên biển.

Hành trình của hòm phiếu

Theo kế hoạch, những ngày tiếp theo, đoàn công tác sẽ tiếp tục đến bầu cử cho cử tri tại các nhà giàn thuộc cụm Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, rồi đến cụm Tư Chính và Cà Mau. Dự kiến kết thúc bầu cử sớm trên biển vào ngày 13-3, tàu sẽ hành trình về đất liền. Đúng 19h ngày 15-3, hòm phiếu sẽ được bàn giao cho đơn vị bầu cử trong đất liền.

Trong suốt quá trình ấy, hòm phiếu được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối. Mỗi hòm phiếu không chỉ chứa đựng giấy tờ, mà chứa cả niềm tin của những người lính biển, của ngư dân, của người lao động dầu khí giữa trùng khơi. Giữa những con sóng cao, hành trình của hòm phiếu cũng như một chuyến “chuyển phát niềm tin” đặc biệt.

Mai Thắng