Hơn 2.500 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất – sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:00, 10/03/2026

Trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm vẫn được duy trì, cảnh sát Nhật Bản dự kiến triển khai chiến dịch quy mô lớn vào ngày 11/4, đồng thời tiếp tục xác định danh tính 53 thi thể.
Tin Quốc tế

Hơn 2.500 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất – sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản

Ngọc Ánh 10/03/2026 20:00

Trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm vẫn được duy trì, cảnh sát Nhật Bản dự kiến triển khai chiến dịch quy mô lớn vào ngày 11/4, đồng thời tiếp tục xác định danh tính 53 thi thể.

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hiện vẫn còn hơn 2.500 người mất tích sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra ngày 11/3/2011 tại khu vực Đông Bắc (Tohoku) của nước này.

Theo thống kê, tỉnh Miyagi có 1.213 người mất tích, tỉnh Iwate 1.106 người và tỉnh Fukushima 196 người. Tổng số người thiệt mạng trong thảm họa được ghi nhận là 15.901 người tại 12 tỉnh. Trong đó, Miyagi có 9.545 nạn nhân, Iwate 4.675 người và Fukushima 1.614 người.

screenshot-2026-03-10-082029.png
Ảnh minh họa

Sau thảm họa, lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã huy động khoảng 720.000 sĩ quan tham gia các hoạt động tìm kiếm tại những khu vực bị ảnh hưởng. Trong khuôn khổ các nỗ lực tiếp tục được duy trì, cảnh sát dự kiến triển khai một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn vào ngày 11/4, đồng thời tiếp tục công tác xác định danh tính của 53 thi thể.

Trận động đất có độ lớn 9,0 xảy ra ngoài khơi vùng Đông Bắc Nhật Bản cách đây gần 15 năm đã gây ra sóng thần tàn phá nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương. Thảm họa không chỉ gây tổn thất nặng nề về người mà còn phá hủy cơ sở hạ tầng, nhà cửa và nhiều giá trị văn hóa tại các địa phương trong khu vực.

Gần 15 năm sau sự kiện này, hơn 100 tác phẩm nghệ thuật từng bị hư hại nghiêm trọng trong thảm họa đã được các chuyên gia trên khắp Nhật Bản phục hồi, mang lại niềm an ủi cho người dân vẫn lưu giữ ký ức về quê hương.

Các tác phẩm hiện được trưng bày trở lại tại Bảo tàng thành phố Rikuzentakata (tỉnh Iwate), nơi từng bị phá hủy bởi trận sóng thần sau động đất khiến nhiều bức tranh bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Những tác phẩm bị hư hại bao gồm tranh sơn dầu, tranh màu nước và tranh acrylic của các nghệ sĩ gắn bó với thành phố, trong đó có tác phẩm của họa sĩ Genichiro Inokuma, người nổi tiếng với thiết kế giấy gói đặc trưng của chuỗi cửa hàng bách hóa Mitsukoshi.

Theo sáng kiến của Agency for Cultural Affairs (Japan), các tác phẩm từng bị ngập nước biển hoặc phủ đầy bùn đã được tiến hành phục hồi ngay từ mùa Hè năm 2011.

Tuy nhiên, quá trình phục chế gặp nhiều khó khăn do bảo tàng khi đó chưa từng có kinh nghiệm xử lý các tác phẩm bị hư hại bởi nước biển.

Với sự hỗ trợ của Tokyo National Museum và Tokyo University of the Arts, các chuyên gia bảo tồn từ nhiều nơi trên khắp Nhật Bản đã đến cơ sở phục chế tại Morioka để tham gia công việc.

Trong quá trình phục chế, các bức tranh được bọc trong nhựa và khử trùng trước khi tiến hành làm sạch bùn và nấm mốc. Những mảnh giấy bám trên bề mặt tranh được gỡ bỏ bằng nhíp, sau đó tiếp tục vệ sinh bằng tăm bông và bông mềm. Các tác phẩm cũng được xử lý khử muối nhằm loại bỏ lượng muối biển thấm vào chất liệu.

Những phần sơn bị bong tróc được gắn lại bằng chất kết dính, đồng thời các chuyên gia cẩn trọng phục hồi màu sắc. Công việc phục chế kéo dài đến năm tài khóa 2022, sau đó các tác phẩm lần lượt được đưa trở lại trưng bày tại bảo tàng.

Dù một số tác phẩm không thể phục hồi hoàn toàn do hư hại nghiêm trọng, các chuyên gia cho rằng quá trình phục chế vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Theo họ, “những bức tranh có sức mạnh gợi nhớ về tình yêu và nỗi hoài niệm đối với quê hương”.

Ngọc Ánh