Nghệ An: Những lá phiếu sớm nơi biên cương Huồi Tụ

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 14:12, 13/03/2026

Sáng ngày 13/3, khi màn sương sớm còn bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp nơi xã vùng biên Huồi Tụ, tiếng loa truyền thanh đã vang vọng khắp các bản làng. Ngay từ tờ mờ sáng, bà con các dân tộc nơi đây đã rộn ràng như ngày hội lớn, tay cầm thẻ cử tri, háo hức đến các điểm bỏ phiếu sớm.
Cuộc sống xanh

Nghệ An: Những lá phiếu sớm nơi biên cương Huồi Tụ

Hải Yến {Ngày xuất bản}

Sáng ngày 13/3, khi màn sương sớm còn bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp nơi xã vùng biên Huồi Tụ, tiếng loa truyền thanh đã vang vọng khắp các bản làng. Ngay từ tờ mờ sáng, bà con các dân tộc nơi đây đã rộn ràng như ngày hội lớn, tay cầm thẻ cử tri, háo hức đến các điểm bỏ phiếu sớm.

Tại điểm bỏ phiếu ở bản vùng cao của xã Huồi Tụ, cờ đỏ sao vàng và băng rôn chào mừng ngày bầu cử rực rỡ giữa nền xanh thẳm của núi rừng biên giới. Những giai điệu quen thuộc vang lên từ hệ thống loa truyền thanh khiến không khí buổi sáng nơi đây thêm phần trang trọng và náo nức.

z7615886584661_b054c6f4a949083409e3298a426ba448.jpg
Cử tri bản Huồi Khe có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sáng sớm

Ngay trước khu vực nhà văn hóa bản, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết trang trọng. Bà con dừng lại đọc kỹ từng thông tin, trao đổi với nhau về những người đại diện mà mình tin tưởng lựa chọn.

Theo kế hoạch của tỉnh Nghệ An, xã Huồi Tụ là địa phương có số lượng khu vực bỏ phiếu sớm nhiều nhất với 13 khu vực, phục vụ cử tri sinh sống rải rác ở 13 bản làng vùng cao, xa trung tâm. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm giúp người dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền công dân, nhất là tại những nơi giao thông còn khó khăn.

z7615885095088_fea3ce3f70744218b07f342ce39d2ffd.jpg
Cử tri bản Huồi Khe được tự tay cầm bút, bầu chọn những vị đại biểu mà bản thân yêu quý, tin tưởng

Để ngày bầu cử diễn ra đúng quy định, công tác tuyên truyền đã được chính quyền xã và các tổ bầu cử triển khai từ nhiều tháng trước. Thông qua các buổi họp bản, loa truyền thanh và sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, bà con được phổ biến đầy đủ quy trình bỏ phiếu cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

z7615887009810_947e15a83426ce04dd03487a2b0c64df.jpg
Những lá phiếu sớm nơi xã vùng cao biên cương Huồi Tụ

Trong không khí trang nghiêm, từng cử tri cẩn thận ghi lá phiếu của mình rồi tự tay bỏ vào thùng phiếu. Nhiều gia đình cùng nhau đến điểm bầu cử từ rất sớm. Người già, người trẻ, phụ nữ địu con trên lưng… tất cả đều chung niềm vui được tham gia ngày hội của đất nước.

z7615885090001_877cc353322753a9373758da9ab6eca1.jpg
Người đàn ông địu con trên lưng ghi phiếu bầu

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân Huồi Tụ từng bước đổi thay. Nhiều tuyến đường được đầu tư, trường học và trạm y tế được xây dựng, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả.

Trong ngày hội bầu cử sớm nơi biên cương, mỗi lá phiếu của cử tri Huồi Tụ không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương vùng cao còn nhiều khó khăn.

Giữa núi rừng biên giới hùng vĩ, từng lá phiếu sớm được cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu như những thông điệp của niềm tin – niềm tin vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và vào một tương lai tốt đẹp hơn cho vùng đất nơi phên dậu Tổ quốc.

Hải Yến