"Lời tri ân" – Khúc tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc

Tin trong nước - Ngày đăng : 11:45, 27/07/2026

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bài thơ "Lời tri ân" của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt là lời tưởng nhớ sâu sắc gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua những vần thơ giàu cảm xúc, tác phẩm nhắc nhở mỗi người hôm nay biết trân trọng hòa bình, gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.
Tin trong nước

"Lời tri ân" – Khúc tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc

PV {Ngày xuất bản}

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bài thơ "Lời tri ân" của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt là lời tưởng nhớ sâu sắc gửi đến các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua những vần thơ giàu cảm xúc, tác phẩm nhắc nhở mỗi người hôm nay biết trân trọng hòa bình, gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và sống xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước.

ffff.png
Ảnh minh họa

"Lời tri ân"

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt

"Đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em"
Tên anh Quên nhưng lòng anh vẫn nhớ
Tuổi xuân em cất trong lời hẹn cũ
Hơn nửa thế kỷ rồi, vùi dưới lớp đất sâu

Em chưa một lần được mặc áo cô dâu
Vẫn chung thủy, sắt son - tấm lòng người vợ
Tuổi hai mươi và mối tình đầu chớm nở
Em nguyện một đời, dẫu danh phận chưa nên

Đất nước hòa bình bao mái ấm đoàn viên
Nhưng đồng đội anh vẫn còn nhiều, em ạ
Nước độc, rừng sâu bên cỏ cây hoa lá
Vẫn đợi một ngày trở lại giữa vòng tay

Có những người mẹ già, em hỡi, có hay
Ngóng chờ con - nước mắt cạn khô và mái đầu bạc trắng
Nghẹn thương con trong bão bùng, mưa nắng
Hay đang ẩn mình giữa ngôi mộ không tên?

Anh tự hào về chúng mình, về đất nước Việt Nam
Những trang thư của đồng đội gửi người đang sống
Trong hơi thở cuối cùng của người cầm súng
Trao niềm tin, nghĩa tình cho thế hệ mai sau

Chiến tranh lùi xa, vẫn còn đó những nỗi đau
Để hôm nay biết sống vì một hôm qua xứng đáng
Giữ trong tim trang sử của tháng năm lửa đạn
Biết cúi đầu trước mỗi sự hy sinh.

Sống yêu thương, sống trọn nghĩa, trọn tình
Để xương máu cha anh chẳng bao giờ vô nghĩa
Mỗi việc tốt hôm nay là một lời tri ân lặng lẽ
"Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
trên đất nước Việt Nam.

PV