Lần đầu đến Trường Sa – hành trình của cảm xúc, niềm tin và trách nhiệm
Cộng đồng xanh - Ngày đăng : 12:00, 18/02/2026
Lần đầu đến Trường Sa – hành trình của cảm xúc, niềm tin và trách nhiệm
Lần đầu tiên được đặt chân đến đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1, với một người làm báo, đó không chỉ là chuyến đi công tác đặc biệt mà còn là hành trình của sự mong chờ, xúc động và tự hào. Giữa mênh mông biển trời, tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, lao động và tinh thần bền bỉ của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại cho mỗi thành viên trong đoàn công tác những cảm xúc sâu lắng, lan tỏa tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hơn 100 lãnh đạo và phóng viên báo chí từ khắp mọi miền đất nước đã cùng tham gia hành trình 7 ngày (23 - 29/5/2025) thăm quân và dân đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đoàn khởi hành từ Cảng Cát Lái (TP.HCM) trên tàu KN-290, vượt qua gần 1.000 hải lý (gần 2.000km đường biển) giữa trùng khơi để đến với các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây (A), Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/19.
Ngay từ khi con tàu rời bến, cảm xúc háo hức xen lẫn hồi hộp đã hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Với nhiều nhà báo, trong đó có tôi, Trường Sa từ lâu đã hiện hữu qua trang sách, bản tin, thước phim tư liệu. Nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy biển xanh trải dài vô tận, những đảo nổi, đảo chìm hiện ra giữa nắng gió, mới thực sự cảm nhận được hết sự thiêng liêng và giá trị của hai tiếng “chủ quyền”.

Nghĩa tình từ đất liền – sự quan tâm sâu sắc đến quân và dân nơi đảo xa
Tại mỗi điểm đảo và Nhà giàn DK1/19, đoàn công tác đều dành thời gian thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những phần quà gồm nhu yếu phẩm, sách báo, đồ dùng sinh hoạt, trang thiết bị phục vụ đời sống tinh thần, quà cho các cháu thiếu nhi… được chuẩn bị chu đáo, mang theo tình cảm, sự tri ân và niềm tin của đất liền gửi đến biển đảo.
Những buổi gặp gỡ, giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình. Chúng tôi lắng nghe những câu chuyện rất đỗi đời thường: Ca trực kéo dài trong đêm gió lớn, những ngày biển động sóng cao khiến việc tiếp tế gặp nhiều khó khăn, hay niềm vui giản dị khi nhận được thư nhà, báo mới từ đất liền. Trong mỗi câu chuyện, điều dễ nhận thấy nhất là tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường và niềm tự hào của những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đặc biệt, khi đặt chân lên Nhà giàn DK1/19, cảm xúc của nhiều người như lắng lại. Giữa bốn bề sóng nước, công trình thép sừng sững hiên ngang như một cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia. Đời sống sinh hoạt trên nhà giàn tuy còn nhiều khó khăn nhưng được tổ chức rất khoa học, nền nếp. Các khu vực sinh hoạt, làm việc, trực canh đều gọn gàng, ngăn nắp; kỷ luật được duy trì nghiêm túc trong mọi điều kiện thời tiết.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Những buổi giao lưu văn nghệ, những trận bóng chuyền, những giờ đọc sách báo, nghe đài… tuy giản dị nhưng mang lại niềm vui lớn, giúp vơi đi nỗi nhớ đất liền. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hỏi thăm chân thành giữa người làm báo và quân dân nơi đảo xa đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, làm ấm lòng cả người đi lẫn người ở lại.
Nước sạch, rau xanh và tăng gia sản xuất - sức sống bền bỉ giữa trùng khơi
Một trong những điều để lại ấn tượng sâu sắc và sinh động nhất trong chuyến đi là công tác bảo đảm nước sạch và tăng gia chăn nuôi, trồng rau xanh trên các đảo và Nhà giàn DK1/19. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng gió quanh năm, nguồn nước ngọt vô cùng quý giá, việc bảo đảm đủ nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống được xem là nhiệm vụ sống còn.
Tại các đảo, hệ thống thu gom và tích trữ nước mưa được xây dựng khá đồng bộ. Nước mưa được dẫn về các bể chứa lớn, có nắp đậy, được lọc và sử dụng theo quy trình chặt chẽ. Qua quan sát và trò chuyện với cán bộ chiến sĩ, tôi cảm nhận rõ ý thức tiết kiệm nước đã trở thành thói quen, kỷ luật sinh hoạt của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từng giọt nước được trân trọng, sử dụng hợp lý cho ăn uống, sinh hoạt và tăng gia sản xuất.
Cùng với nước sạch, những vườn rau xanh trên đảo thực sự khiến nhiều người lần đầu ra Trường Sa không khỏi bất ngờ. Trên nền đất san hô cằn cỗi, rau được trồng trong khay, thùng xốp, nhà lưới, được che chắn cẩn thận trước gió mặn và nắng gắt. Mỗi luống rau xanh non là kết quả của sự kiên trì, tỉ mỉ và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ - những người vừa làm nhiệm vụ quốc phòng, vừa miệt mài “làm nông” giữa biển khơi.
Chị Lê Thị Hương Trâm - gia đình đang sinh sống trên đảo Đá Tây A vui mừng chia sẻ: Gia đình em ở đây luôn được lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ quan tâm giúp đỡ, nhà ở đầy đủ, điện gia đình sử dụng năng lượng mặt trời ổn định, trong quá trình sinh hoạt gia đình sử dụng nước mưa và hàng ngày dùng nước giếng là nước lợ để tưới cây. Ngoài ra, để tăng cường khẩu phần rau xanh, nhà em tự tăng gia, sau mỗi lần rửa rau, thức ăn, rửa mặt… gia đình gom lại rồi đem ra tưới rau.
Hoạt động tăng gia chăn nuôi cũng được duy trì phù hợp với điều kiện từng đảo, từng nhà giàn. Nhờ đó, bữa ăn của bộ đội và người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Những bữa cơm có rau xanh tự trồng, gà, heo nuôi được không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đảo, coi nơi đây là mái nhà chung.

Hơn cả giá trị vật chất, nước sạch, rau xanh và hoạt động tăng gia sản xuất còn thể hiện rõ tinh thần tự lực, tự cường, ý chí bám biển, giữ đảo lâu dài của quân và dân Trường Sa và Nhà giàn DK1. Những mầm xanh vươn lên giữa nắng gió trùng khơi chính là biểu tượng sinh động cho sức sống bền bỉ, cho niềm tin và khát vọng xây dựng cuộc sống ổn định, vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Hành trình 7 ngày khép lại, nhưng cảm xúc thì còn đọng mãi. Với một nhà báo lần đầu được đến Trường Sa, chuyến đi không chỉ là trải nghiệm nghề nghiệp quý giá, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm lan tỏa những câu chuyện chân thực, nhân văn, góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo và niềm tin vững chắc vào chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
