Từ ngày 26/4 đến 5/5, Lễ hội hoa hồng Fansipan 2025 với chủ đề "Rực rỡ giữa mây ngàn" chính thức diễn ra tại Sa Pa, mở ra không gian cổ tích ngập tràn hương sắc của hàng triệu đóa hồng cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn, biến thị trấn sương mây thành điểm hẹn lý tưởng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Mua hoa đỗ quyền chính thức bắt đầu tại các tỉnh Tây Bắc, trong đó có đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Ngoài vẻ đẹp của hoa Đỗ Quyên, nhiều loài hoa khác cũng đua sắc khiến Faxipan trở thành điểm đến được săn đón nhiều trong dịp này.
Mỗi dịp cận Tết, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) lại rực rỡ sắc màu, đậm nét đẹp truyền thống của làng nghề làm tăm hương hàng trăm năm. Khắp các ngả đường ở làng hương, không chỉ không khí hối hả của người làm hương mà còn là sự nhộn nhịp của rất nhiều du khách tìm về tham quan, chụp ảnh.
Với điểm nhấn là màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) hỏa thuật lớn nhất thế giới từ trước tới nay, Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Thăng Long 2025" diễn ra vào tối ngày 28/01/2025 (tức đêm giao thừa năm Ất Tỵ) tại khu vực quảng trường Mỹ Đình - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội).
Những ngày này, khắp phố phường đều rực rỡ sắc đỏ chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024). Trên nhiều tuyến phố của Thủ đô đang được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu... để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Những ngày này, khắp phố phường đều rực rỡ sắc đỏ chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024). Ghi nhận trên nhiều tuyến phố của Thủ đô đang được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu... để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Cứ mỗi độ tháng 6, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên các vòm lá, Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, được “dệt” nên từ sắc thắm của các loài hoa. Đó là màu đỏ của hoa phượng, sắc tím bằng lăng, sắc vàng của hoa điệp, hoa muồng hoàng yến…
Cứ mỗi độ tháng 6, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên các vòm lá, Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, được “dệt” nên từ sắc thắm của các loài hoa. Đó là màu đỏ của hoa phượng, sắc tím bằng lăng, sắc vàng của hoa điệp, hoa muồng hoàng yến…