Congo: Công viên Virunga ghi nhận sự ra đời của cặp song sinh khỉ đột núi quý hiếm
Một cá thể khỉ đột núi ở Công viên quốc gia Virunga (Congo) vừa sinh đôi, được giới bảo tồn đánh giá là tín hiệu tích cực cho công tác cứu loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Mới đây, Ban quản lý Vườn quốc gia Virunga (miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo) thông báo một con khỉ đột núi đã hạ sinh cặp song sinh trong bối cảnh khu vực này vẫn chịu tác động nặng nề của xung đột vũ trang. Sự kiện được xem là đặc biệt quan trọng đối với quần thể khỉ đột núi vốn đang suy giảm nghiêm trọng.

Theo phía công viên, cặp song sinh đều là khỉ đực, là con của cá thể mẹ mang tên Mafuko. Tại thời điểm phát hiện, cả hai khỉ non đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Virunga – khu bảo tồn rộng hơn 3.000 dặm vuông là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới còn quần thể khỉ đột núi sinh sống. Tuy nhiên, nhiều khu vực trong công viên hiện nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang, làm gia tăng nguy cơ mất rừng và đe dọa công tác bảo tồn. Ban quản lý cho biết việc nuôi dưỡng cặp song sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn đầu khi khỉ non hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ để được bảo vệ và di chuyển. Vì vậy, các nhân viên kiểm lâm đang theo dõi sát sao để bảo đảm khả năng sống sót của chúng.
Những bức ảnh do công viên công bố cho thấy Mafuko, 22 tuổi, đang ngồi dưới tán lá xanh và ôm hai khỉ con trong vòng tay.
Mafuko sinh ra trong gia đình Kabirizi, sau đó gia nhập gia đình Bageni khi mẹ của nó bị các tay súng sát hại năm 2007. Sự ra đời của cặp song sinh lần này được cho là có ý nghĩa lớn đối với cấu trúc gia đình Bageni cũng như nỗ lực duy trì đà phục hồi của quần thể khỉ đột núi tại Virunga.
Tính đến nay, Mafuko đã sinh bảy cá thể con, trong đó có một cặp song sinh từng chết chỉ một tuần sau khi chào đời vào năm 2016. Gia đình Bageni hiện có 59 thành viên, là gia đình khỉ đột đông nhất trong công viên.




