Hoa đỗ quyên trăm tuổi khoe sắc thắm trên đỉnh Fansipan

Bạch Dương|21/04/2018 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tháng tư về hàng trăm loài hoa đỗ quyên khoe sắc tại Fansipan

(Moitruong.net.vn) – Trên con đường chinh phục Nóc nhà Đông Dương những ngày tháng 4 và đến hết tháng 5, lữ khách phương xa không khỏi ngẩn ngơ trước những gốc đỗ quyên trăm tuổi rực rỡ muôn màu. Vì đỗ quyên mà người ta còn tổ chức cả một lễ hội để tôn vinh loài hoa của núi rừng Tây Bắc, với nhiều hoạt động mà đã đến đây rồi chẳng muốn rời.

Khi những tia nắng đầu hạ len lỏi trong từng tán lá của núi rừng Hoàng Liên, cũng là thời điểm đẹp nhất để những bông đỗ quyên bung nở,  đẹp đến ngỡ ngàng trên nền rừng xanh thẫm.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ lâu rừng Hoàng Liên đã được mệnh danh là “Vương quốc hoa đỗ quyên”, bởi dường như chỉ có ở nơi đây, đỗ quyên mới nở đẹp nhất, và cũng nhiều loại nhất- gần 40 loài mang màu đủ sắc màu đỏ, trắng, hồng, vàng…

Để tôn vinh loài hoa quý của núi rừng Tây Bắc, từ năm 2017, Sun World Fansipan Legend đã tổ chức hẳn một Lễ hội hoa Đỗ Quyên – Không gian văn hóa Tây Bắc với nhiều hoạt động hấp dẫn. Năm nay, Lễ hội tiếp tục diễn ra từ ngày 07/04 đến 01/05/2018, thu hút hàng nghìn du khách đến thăm quan, thưởng ngoạn.

Ngay từ khi bước chân tới quảng trường ga đi cáp treo Fansipan, du khách đã có cảm giác lạc trong ngợp ngời sắc màu hoa đỗ quyên. Những chậu đỗ quyên kết thành những tiểu cảnh xinh xắn bừng lên sắc đỏ, sắc hồng trong cái nắng trong veo của Fansipan.

Không gian hoa rộn ràng ấy khiến cả những du khách nước ngoài cũng bị cuốn theo. Andrew, du khách đến từ Úc ngỡ ngàng: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tới Fansipan, và không nghĩ rằng ở nơi này có nhiều loài hoa đẹp đến thế”.

Với nhiều du khách Việt, hoa đỗ quyên không xa lạ. Nhưng có lẽ chưa khi nào họ thấy nhiều đỗ quyên rừng đẹp đến thế. Minh Trung, một du khách trẻ đến từ Nam Định chia sẻ: “Thật sự tôi không nghĩ đỗ quyên rừng lại nhiều như vậy ở Fansipan. Có dịp đến Fansipan đúng lễ hội hoa mới thấy mình thật may mắn có một chuyến đi để đời”.

Minh Trung cho biết thêm: “Ấn tượng nhất với tôi và có lẽ các du khách khác cũng vậy chính là khoảnh khắc băng qua dãy Hoàng Liên Sơn, chinh phục Nóc nhà Đông Dương bằng cáp treo Fansipan. Từ cáp treo nhìn xuống, những thảm hoa Đỗ Quyên rực rỡ muôn màu, xen giữa những khoảng rừng xanh thẫm. Chỉ có thể nói là ‘tuyệt vời’”.

Lên cao tới đỉnh, mới thấy đỗ quyên thật kỳ diệu. Loài hoa còn được gọi là hoa báo xuân này bám rễ sâu trong đá, suốt mùa đông như ngủ trong giá rét, băng tuyết, chờ nắng ấm cuối xuân đầu hạ để bật tung sắc màu. Kỳ diệu hơn là những người xây dựng lên Sun World Fansipan Legend đã kỳ công gìn giữ những gốc đỗ quyên 300-400 trăm tuổi. Trên đường La Hán quanh co dẫn lên đỉnh thiêng, dễ dàng nhìn thấy những gốc đỗ quyên quang trụ đã được phong cây di sản Việt Nam.

Ngoài đường La Hán, đỗ quyên sẽ theo chân du khách suốt hành trình khám phá quần thể du lịch trên Nóc nhà Đông Dương, từ khu vực ga đến cáp treo Fansipan, khu vực Đại tượng Phật A Di Đà, lối leo bộ lên Kim Sơn Bảo Thắng Tự hay dọc tuyến tàu hỏa leo núi từ ga Đỗ Quyên lên tới khu vực đỉnh Fansipan…

Để rồi khi rời khỏi cáp treo về Ga đến, du khách lại thấy đỗ quyên rực rỡ, len lỏi trong tiếng khèn điệu múa H’Mong tại khuôn viên lễ hội.

Phiên chợ vùng cao với những vuông thổ cẩm được dệt khéo léo bởi người con gái bản, những đặc sản của núi rừng Tây Bắc từ hoa chuối tới na rừng… cho du khách tha hồ mà chọn lựa.

Lễ hội hoa Đỗ Quyên – Không gian văn hóa Tây Bắc năm nay trùng với thời điểm Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình ưu đãi giá vé cáp treo và tàu hỏa leo núi Mường Hoa lên đến 70% cho người dân sáu tỉnh Tây Bắc.

Về đây dự hội, bà con dân tộc không hỏi ngỡ ngàng khi thấy văn hóa, những nét đặc trưng Tây Bắc được nâng niu, gìn giữ trân trọng đến thế. Cũng dễ hiểu thôi, là bởi Sun World Fansipan Legend vốn được sinh ra từ núi rừng Tây Bắc, phát triển bởi những người con Tây Bắc đây thôi.

Bạch Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa đỗ quyên trăm tuổi khoe sắc thắm trên đỉnh Fansipan