Nhà máy đường đóng cửa, người dân lao đao vì hàng nghìn tấn mía chưa biết “đi đâu về đâu”

Yến Anh (T/h)|12/04/2018 02:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngay khi Công ty Cổ phần Đường Bình Định (BISUCO) bị chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, người trồng mía nơi đây cũng lâm cảnh lao đao, như ngồi trên đống lửa vì hàng nghìn tấn mía không tìm được nơi tiêu thụ.

>>>Nhà máy gạch gây ô nhiễm môi trường

>>>Ba Vì (Hà Nội): Tràn lan lò gạch không phép đua nhau xả khói bụi, gây ô nhiễm môi trường

>>>Thanh Trì (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất bị Công ty CP Pin Hà Nội “xẻ thịt” cho thuê sai phép gây ô nhiễm môi trường

Công ty Cổ phần Đường Bình Định (BISUCO) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng

Nhà máy Đường Bình Định bị buộc tạm dừng sản xuất từ ngày 22/3 do không chấp hành triệt để việc khắc phục sai phạm gây ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Định. Gần đây nhất, bất chấp chỉ đạo cứng rắn của tỉnh, BISUCO vẫn lặng lẽ thu mua mía đồng thời gửi văn bản xin kéo dài hoạt động đến hết niên vụ 2017 – 2018. Ngày 4/4, UBND tỉnh Bình Định ra công văn 1652/UBND-KT, tạm đình chỉ cơ sở sản xuất cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ khắc phục các lỗ hổng về môi trường.

Ngay khi Công ty Cổ phần Đường Bình Định (BISUCO) bị chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố môi trường, người trồng mía nơi đây cũng lâm cảnh lao đao, mía mắc kẹt trên đồng của nông dân không tìm được nơi tiêu thụ.

Trước bối cảnh nhà máy sản xuất của BISUCO bị UBND tỉnh Bình Định yêu cầu tạm đóng cửa “để khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường”, ông Đỗ Văn Sỹ – Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) đã ký văn bản gửi các doanh nghiệp thu mua 28.000 tấn mía còn mắc kẹt trên đồng của nông dân.

Được biết, thời gian “giải cứu” mía được đề nghị từ ngày 4/4 đến ngày 30/4.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy đường đóng cửa, người dân lao đao vì hàng nghìn tấn mía chưa biết “đi đâu về đâu”