Triều cường lịch sử làm vỡ đê bao, người dân “trở tay không kịp”

Theo TNO|06/12/2017 09:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Triều cường dâng cao lịch sử tại Nam Bộ

(Moitruong.net.vn) – Triều cường sông Cổ Chiên làm vỡ đê bao cồn Thành Long (xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) vào khoảng 3h00 ngày 6/12 khiến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

>>>Triều cường dâng lịch sử, người dân bì bõm chật vật mưu sinh

>>>TP.Hồ Chí Minh triều cường dâng cao, nhiều nơi bị ngập lụt


Từ khi bị ngập hết nhà cửa, vườn dừa, ông Phan Văn Huyền phải canh như hình với bóng đứa cháu nội vì sợ bé đuối nước

Gần 12 giờ cùng ngày, tại nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (32 tuổi, ngụ xã Thành Thới A) vẫn còn ngập sâu hơn 1 m, các vật dụng gia đình đều chìm trong biển nước. “Tôi đang ngủ thì nghe nước tràn ầm ầm vào nhà, chưa kịp tỉnh hồn thì nước đã tràn lên giường. Hoảng loạn, tôi chỉ kịp bồng 2 con đang say ngủ chạy ra ngoài đê lánh nạn”, chị Lệ kể. Hai đứa con của chị Lệ hôm đang học lớp 5 và lớp 1 nhưng hôm nay phải nghỉ học và từ khuya đến trưa cả nhà chưa ai có cơm ăn vì không vào nhà được để nấu nướng.

Nhà người dân bị ngập sâu như thế này và buộc phải di chuyển chỗ ở gấp mà không kịp di chuyển tài sản

Những ngày gần đây, người dân thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ phải gánh chịu hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Nước chưa rút hết, nhiều hộ chăn nuôi buộc phải cho lợn, gà, vịt … vào nhà để giảm thiệt hại.
Chị Phan Thị Trúc (31 tuổi, gần nhà chị Lệ) cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện 2,5 công bưởi da xanh sắp cho trái chiếng của gia đình bị nước ngập tận đọt, trong khi 3 con bò vẫn còn loi ngoi trong chuồng, nhiều bội gà, vật dùng,…bị trôi lạc mất. “Mấy nhà xung quanh thì họ dùng xuồng chở heo đi bán, còn heo nái và bò đâu chở nổi mà cũng không biết dắt gửi ở đâu vì bốn bề toàn biển nước mênh mông. Tôi quyết định để 3 con bò lại trong chuồng, có chết thì chịu chứ nước cao thế này dắt ra lọt hố là chết cả bò lẫn chủ như chơi”, chị Trúc chua xót nói.

Vợ chồng ông Lữ Văn Ro, 62 tuổi, đi gặt lúa thuê bên tỉnh Trà Vinh được chủ trả công được 5 dạ lúa nhưng chưa chà đã bị ngập nước. Hiện ông phải mang ra bờ đê bao cồn Thành Long phơi lại

Đến trưa, đoạn đê bao bị vỡ với chiều dài gần 100 m vẫn chưa được gia cố lại, nước trong đê còn đọng sâu hơn 1m. Chính quyền huyện Mỏ Cày Nam cho biết đã người đến gia cố bờ đê bao, khai nước giúp dân nhưng phương tiện vẫn chưa đến nơi. Sốt ruột, nhiều hộ dân tự đào các rãnh nước nhỏ tại khu vực bờ bao của mình để rút nước được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy nhiên, nhiều hộ dân khác vẫn không đồng tình vì cho rằng khai nước như vậy sẽ tạo dòng chảy rất mạnh gây lở đất.

Chẳng những nhà của ông Nguyễn Văn Đợt, 65 tuổi bị ngập sâu mà 20 con heo, 5 con bò, 5 công vườn trái cây đều đang loi ngoi trong biển nước

Ông Đỗ Văn Nho, Phó chủ tịch UBND xã Thành Thới A cho biết sự cố vỡ đê bao tại 2 vị trí trên cồn Thành Long với tổng chiều dài gần 150 m, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của khoảng 50 hộ dân. “Thiệt hại rất nghiêm trọng đối với các hộ dân này là điều chắc chắn rồi. Bởi dân ở đây ai cũng có nuôi hồ cá, trồng cây ăn trái, hoa màu, chăn nuôi… tất cả đều bị chìm trong nước hết, chưa thể thống kê được”, ông Nho nói.

Xuồng trở thành phương tiện chủ yếu của người dân cồn Thành Long

Theo người dân, việc cây ăn trái bị ngập như thế sẽ không thu hoạch được gì trong thời gian từ đây đến năm sau, đồng thời khả năng cây chết là rất cao

Người dân trong biển nước tìm các vật dụng gia đình bị trôi thất lạc

Ông Phan La, 63 tuổi, nói 3,5 công vườn bưởi da xanh bị ngập sâu và ông đang mang chiếc tivi bị ngập ra bờ đê phơi với hi vọng sẽ còn tiếp tục dùng được

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ vào trong căn nhà bị ngập vớt lấy chiết chiếu đem phơi khô chuẩn bị trải trên bờ đê để 3 mẹ con ngủ tạm trong tối nay.

Theo TNO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều cường lịch sử làm vỡ đê bao, người dân “trở tay không kịp”