Bitexco và hành trình chia sẻ, lan tỏa yêu thương đến với bà con vùng bão lũ
Cơn bão số 10 và 11 đã đi qua nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Những ngày này, hàng triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn đang cùng hướng về các địa phương bị ảnh hưởng.
“Mưa lũ đi qua, tình người ở lại” là minh chứng sống động nhất cho tình cảm đặc biệt của dân tộc ta - tình cảm thiêng liêng được gói gọn trong hai tiếng: đồng bào.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào: tất cả hướng về bà con vùng lũ
Với truyền thống 40 năm xây dựng phát triển trên giá trị cốt lõi 3H (Humanity - Nhân văn; Hope - Hy vọng; Happiness - Hạnh phúc), tập đoàn Bitexco đã luôn hưởng ứng và đứng ra tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng đồng.
Ngay khi bão số 10 ập đến, tập đoàn Bitexco đã hành động ngay lập tức. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bitexco đã gửi tặng đồng bào bị ảnh hưởng do bão 100 triệu đồng. Chỉ vài hôm sau, ngay khi bão số 11 diễn ra, tiếp tục thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bitexco tiếp tục gửi đến bà con thêm 100 triệu đồng, đồng thời phát động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lũ trên quy mô toàn tập đoàn. Chỉ trong vài ngày, tổng số tiền phát động đã lên đến 500 triệu đồng.
Không chỉ ủng hộ bằng tiền, nhằm kịp thời cứu trợ đồng bào ở những vùng đang bị ngập sâu, Bitexco đã ngay lập tức chuẩn bị 6000 phần quà tương đương hơn 100 tấn hàng nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết thực khác: sữa, dầu ăn, xúc xích, bánh ngọt, bột canh… Hơn 100 CBNV Bitexco đã thức xuyên đêm đóng gói 6000 phần quà để các đoàn công tác cứu trợ gấp rút lên đường ủng hộ bà con các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Cao Bằng.
Tại Thái Nguyên, 3.205 phần quà đã được trao cho người dân 2 xã Điềm Thụy và Kha Sơn, 2 trong số những khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất.
Đại diện chính quyền cho biết: Lượng mưa lớn đã gây ngập diện rộng. Nhiều nhà tuy đã kịp di chuyển lương thực, thóc lúa lên tầng 2 nhưng do bị ngấm nước nên thóc đã nảy mầm, không ăn được. Chúng tôi đã và đang ra sức cứu giúp bà con. Nay được Bitexco tiếp sức chúng tôi rất xúc động và biết ơn rất nhiều.
Bắc Ninh là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão số 11. Theo báo cáo của tỉnh cho thấy, có tới 6.343 hộ dân bị cô lập, gần 4000 hộ dân phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, 135 điểm sạt lở đất, 46 tuyến đường ngập sâu không thể đi lại, gần 8000 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập và hư hại, hơn 330.600 gia cầm và gần 5000 gia súc bị chết... Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bitexco đã trao gần 1.400 phần quà, kịp thời hỗ trợ người dân, chia sẻ những khó khăn do bão.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã Hoàng Vân cho biết: hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng, mực nước các sông dâng lên ngoài sức tưởng tượng. Tất cả các ngôi nhà đều ngập. Nhà kiên cố ngập hết tầng 1. Nhà cấp 4 thì ngập đến mái. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Bitexco cùng các đơn vị thiện nguyện đã đến cứu trợ rất kịp thời, đúng lúc. Thay mặt bà con tôi xin cảm ơn tấm lòng của tập đoàn Bitexco. Bà con cũng lấy đây làm động lực để sớm ổn định cuộc sống”- ông Tuấn nói.
Sau 2 ngày di chuyển, ngày 15/10, đoàn công tác thứ ba của Tập đoàn Bitexco di chuyển đến tỉnh Cao Bằng, mang theo 1.400 phần quà cùng 40 triệu đồng tiền mặt dành tặng người dân tại xã Canh Tân và xã Minh Khai.
Bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Cao Bằng, ước tính khoảng 2000 tỷ đồng. Ngay tại trung tâm phường Cao Bằng (Tp Cao Bằng cũ), nhiều khu vực bị ngập sâu đến hết tầng 1. Tại các xã, mưa lũ đã gây chia cắt địa bàn, giao thông bị cản trở. Canh Tân và Minh Khai là 2 xã nghèo, sau sáp nhập mỗi xã cũng chỉ có hơn 1000 hộ (tương đương hơn 4000 nhân khẩu). Địa bàn canh tác chủ yếu ở 2 bên bờ sông Hiến và các con suối. Cơn lũ đã cuốn trôi và làm hư hại toàn bộ cây trồng chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.
Cảm kích trước tấm lòng của CBNV Tập đoàn Bitexco, anh Lương Trung Kiên - Phó chủ tịch xã Canh Tân đã thay mặt chính quyền và nhân dân cảm ơn sự ủng hộ kịp thời và quý báu của CBNV Tập đoàn Bitexco.




