Điểm đến này quá lý tưởng cho dịp 30/4, không đi uổng phí

Anh Thư|17/04/2019 02:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Khi du khách còn phân vân lựa chọn điểm dừng chân lý tưởng nhất để cùng gia đình, bạn bè tận hưởng kỳ nghĩ lễ 30/4, thì cũng là lúc cả thiên đường hoa tại Fansipan đã rộ nở gọi mời…

>>> Vinpearl ứng dụng công nghệ nhận diện gương mặt trong dịch vụ du lịch

>>> Choáng ngợp với Carnival Đường phố lần đầu tiên tổ chức tại Thanh Hóa

Nằm cách Hà Nội khoảng 4 tiếng di chuyển bằng ô tô, sở hữu khí hậu mát mẻ, quanh năm mây phủ, Sa Pa là điểm đến được yêu thích của nhiều du khách.

Đến Sa Pa mùa này, du khách sẽ bị hút hồn bởi cánh đồng hoa tím vừa trổ bông đầy mơ mộng tại khu vực ga đi cáp treo Fansipan. Trên triền đồi rộng 15.000 m2, hàng triệu bông hoa đua nở, tựa những đám mây tím bồng bềnh, lao xao trong gió núi, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo chỉ có ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Theo những người trồng hoa tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, đây là giống hoa nhập khẩu từ nước ngoài và được khu du lịch ươm trồng, chăm sóc từ cuối năm ngoái, với mong muốn tạo nên một không gian hoa đầy màu sắc và khác lạ cho du khách dạo chơi.

Như món quà dành cho khách phương xa, đúng kỳ nghỉ lễ cũng vừa lúc hoa bung rực rỡ cả đồi. Sắc tím dịu dàng và hương thơm nhẹ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thư thái, như thể đang dạo bước giữa một đồi hoa tím vùng Provence nước Pháp.

Không chỉ có biển hoa tím đẹp lạ, Fansipan khiến ai lạc bước tới đây cũng ồ lên thích thú bởi muôn vàn loài hoa độc đáo. Tháng 2 thắm sắc đào rừng, mận trắng vừa qua đi, tháng 4 lại tới với hoa đỗ quyên quý hiếm đỏ rực những vạt rừng, những gốc hoa anh đào như đốm lửa xòe nở giữa sương lạnh…

Cuối tháng 4 bước sang tháng 5, những ngày hè như dịu lại ở Fansipan bởi những đóa hồng cổ, hồng leo lớp lớp cánh mịn thơm dịu dàng trong gió. Lối đi trên đường ra quảng trường ga đi cáp treo Fansipan và khu vườn hồng tại chợ vùng cao đượm sắc hương của gần 300 gốc hồng cổ xen lẫn giữa hồng leo, hồng đỏ, tầm xuân, hồng vân khôi… rực rỡ.

Đó cũng là lúc hàng chục nghìn khóm thanh anh bừng tỉnh giấc, nở sắc tím thanh tao khắp khu du lịch. Từng bông hoa thanh anh nhỏ xinh với màu sắc mát dịu như xua tan đi cái oi nóng của mùa hè khiến bất cứ du khách nào tới đây cũng phải say mê ngắm nhìn, mải miết check in  quên cả lối về.

Gọi Fansipan là thiên đường hoa cũng không sai, bởi ai tới đây cũng không khỏi bâng khuâng xao xuyến trước không gian căng tràn nhựa sống của những cánh đồng hoa ngút tầm mắt. Nhưng Fansipan còn cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo hơn thế.

Đó là hành trình băng qua thung lũng Mường Hoa, ôm trọn vào tầm mắt những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà của bà con miền sơn cước trên tàu hỏa leo núi Mường Hoa, nối liền thị trấn Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan.

Hay lãng đãng giữa mây trời từ trên cabin cáp treo Fansipan, để xuyên giữa những tầng mây “vút bay” lên đỉnh Fansipan lộng gió.

Mê mải thưởng ngoạn, chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ nơi Nóc nhà Đông Dương.

Khám phá văn hóa Tây Bắc tại chợ vùng cao ở khu vực ga đi cáp treo, du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật như múa khèn, thổi sáo, múa điệu xòe hoa… do chính bà con hoặc các nghệ nhân người dân tộc Tày, Xá Phó, Dao, Mông, Giáy… biểu diễn và hòa nhịp vào đời sống vùng cao đặc sắc.

Bỏ qua cuộc sống bộn bề để tìm về với miền núi tinh khôi, thanh bình, phiêu du giữa ngàn hoa cùng tiếng khèn điệu múa…, chẳng phải đó là hành trình lý tưởng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới sao!

Anh Thư


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm đến này quá lý tưởng cho dịp 30/4, không đi uổng phí