Đồng bằng sông Cửu Long: Lúa đông xuân “trúng giá”

07/03/2017 04:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Vụ Đông Xuân ở một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như huyện Tam Nông, Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), huyện An Biên, Tân Biên (Kiên Giang), Sóc Trăng… vào đợt thu hoạch. Một tín hiệu đáng mừng là giá lúa nội địa vẫn có xu hướng tăng khá cao so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tăng mạnh trong vụ lúa đông xuân  2016 – 2017

Theo Sở NN-PTNT Tiền Giang, vụ đông xuân 2016 – 2017, toàn tỉnh xuống giống được gần 72.000 ha. Đến nay, bà con đã thu hoạch gần 38.000 ha, năng suất bình quân đạt 70,5 tạ/ha và sản lượng trên 267.000 tấn lúa hàng hóa. Giá lúa OM 4900 đang có giá từ 6.450 – 6.550 đồng/kg, IR 50404 từ 5.500 – 5.600 đ/kg, Jasmine 85 từ 6.550 – 6.650 đồng/kg.

Tại Trà Vinh, khoảng 3 tuần nay, giá lúa trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Cụ thể, lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng, giống OM 4900 có giá từ 5.600 – 5.750 đồng/kg, OM 5451 từ 5.400-5.500 đồng/kg, IR 50404 dao động từ 5.000-5.200 đồng/kg. Giá tất cả các loại lúa đều tăng hơn 600 đồng/kg so với đầu vụ và hơn từ 800-1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Vụ lúa đông xuân 2016-2017, tỉnh Trà Vinh xuống giống 62.525 ha, vượt 13,6% so với kế hoạch. Hiện toàn tỉnh mới thu hoạch được hơn 22.000 ha, với năng suất bình quân 5,3 tấn/ha.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, giá lúa đang có xu hướng tăng cao (tăng từ 200 – 300 đồng/kg), nông dân phấn khởi thường xuyên thăm đồng, kịp thời thu hoạch ngay khi lúa chín tới. Hiện, nông dân trong tỉnh An Giang đã thu hoạch lúa vụ đông xuân sớm được trên 23.600 ha/235.619 ha diện tích xuống giống, ước năng suất bình quân đạt 6,35 tấn/ha, đạt 10% diện tích đã xuống giống…. 

Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích còn lại nhằm chủ động phòng tránh hạn mặn gây hại cũng như tạo thuận lợi để tổ chức xuống giống vụ hè thu 2017 thắng lợi.

Quỳnh Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bằng sông Cửu Long: Lúa đông xuân “trúng giá”