Nâng bước những ước mơ nơi biên giới biển
Hòa chung không khí rộn ràng của năm học mới 2026 – 2027, những học sinh nơi biên giới biển xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh lại nô nức cắp sách đến trường. Đồng hành cùng các em, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường”, đồng thời phối hợp với các nhà trường thực hiện mô hình “Tiết học biên cương”, góp phần tiếp sức mạnh, đồng hành cùng các em, giúp các em học sinh bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn
Trong những ngày đầu năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn xã Long Hải. Những tiếng trống trường vang lên trong niềm vui, sự háo hức của thầy và trò cũng là lúc người lính Biên phòng tiếp tục hành trình đồng hành cùng những học sinh còn nhiều khó khăn.
Dịp này, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức ký kết, tiếp tục triển khai mô hình “Tiết học biên cương”; đồng thời trao học bổng Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm học 2026 – 2027 cho 4 học sinh (mỗi suất học bổng trị giá bốn triệu năm trăm nghìn đồng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới biển.

Với các em, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Đó là sự sẻ chia, tiếp sức để các em vượt qua hoàn cảnh, yên tâm học tập, rèn luyện và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Trên địa bàn xã Long Hải, điều kiện cuộc sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp khó khăn. Với những gia đình chưa có điều kiện chăm lo đầy đủ cho con em học tập, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng càng trở nên thiết thực. Bởi phía sau mỗi suất học bổng là sự quan tâm, là trách nhiệm và tình cảm của người lính dành cho những mầm non đang lớn lên trên địa bàn biên giới biển.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, chia sẻ: “Những năm qua, Chương trình ‘Nâng bước em đến trường’ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã kịp thời giúp đỡ, động viên các em học sinh nơi biên giới tiếp tục viết tiếp ước mơ trên hành trình đi tìm con chữ. Tiếp nối những kết quả ấy, năm học 2026 – 2027, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh nói riêng tiếp tục vận động, đồng hành cùng các em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.
Không chỉ trao học bổng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn thường xuyên phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương nắm tình hình, hoàn cảnh của học sinh; kịp thời động viên, hỗ trợ để các em không vì khó khăn mà phải bỏ học. Đằng sau những phần quà, những suất học bổng là mong muốn rất giản dị của người lính Biên phòng: đó là không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản trên con đường học tập, đi tìm ước mơ của các em (Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ).
Mỗi tiết học, một bài học về chủ quyền
Nếu “Nâng bước em đến trường” là sự tiếp sức về vật chất, thì “Tiết học biên cương” lại là hành trình bồi đắp nhận thức, tình cảm và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã phát động và phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai mô hình “Tiết học biên cương”. Qua từng tiết học, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trực tiếp truyền đạt cho học sinh những kiến thức phù hợp với lứa tuổi về biên giới Quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Không đơn thuần là những bài giảng về kiến thức pháp luật, mỗi “Tiết học biên cương” còn mở ra cho học sinh một góc nhìn gần gũi hơn về biển, đảo quê hương và công việc của những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
Qua những câu chuyện thực tế, hình ảnh về cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển, những nội dung về chủ quyền quốc gia được chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu. Từ đó, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn rằng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng vũ trang mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân.
Đặc biệt, với học sinh đang sinh sống trên địa bàn biên giới biển, việc được tìm hiểu về vùng biển quê hương càng có ý nghĩa. Các em được hiểu hơn về nơi mình sinh ra, lớn lên; biết trân trọng từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc và thêm tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của cha ông.
Thông qua từng tiết học, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương được vun đắp một cách tự nhiên. Những bài học hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Gieo mầm trách nhiệm từ nơi biên giới
Điểm chung của Chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Tiết học biên cương” chính là sự đồng hành lâu dài của người lính Biên phòng với thế hệ trẻ nơi biên giới.
Một bên góp phần tháo gỡ khó khăn để các em có điều kiện đến trường; một bên góp phần trang bị kiến thức, bồi đắp lý tưởng, tình yêu quê hương, đất nước. Hai hoạt động tưởng như khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: chăm lo, giáo dục và xây dựng thế hệ trẻ có tri thức, có bản lĩnh, có trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc.

Đối với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, chăm lo cho học sinh nơi biên giới không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mà còn là một nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Khi mỗi học sinh hiểu về biển, đảo quê hương; khi mỗi gia đình thêm tin tưởng, đồng hành với người lính Biên phòng; khi những ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức, đó cũng chính là những nền móng quan trọng góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển ổn định, phát triển.
Năm học 2026 – 2027, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường duy trì, nâng cao hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Tiết học biên cương”. Qua đó, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, pháp luật, biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Từ những suất học bổng nghĩa tình đến những bài học về chủ quyền biển, đảo, hình ảnh người lính Biên phòng đang từng ngày hiện diện gần hơn trong cuộc sống của thầy và trò nơi biên giới biển. Đó không chỉ là sự sẻ chia mà còn là cách người lính gieo những hạt mầm trách nhiệm vào thế hệ tương lai.
Để rồi từ những lớp học hôm nay, những học sinh nơi biên giới biển sẽ lớn lên với hành trang là tri thức, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với quê hương. Và trong hành trình ấy, màu xanh áo lính vẫn luôn là điểm tựa, đồng hành cùng các em trên con đường đi tới tương lai.




