Thi công dang dở, dự án kênh La Khê biến thành “điểm nóng” ô nhiễm giữa lòng Hà Đông
Được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán úng ngập và nâng cao chất lượng môi trường sống, dự án nạo vét, cứng hóa kênh La Khê hiện vẫn trong tình trạng thi công kéo dài. Việc chậm tiến độ không chỉ khiến cảnh quan hai bên bờ còn ngổn ngang vật liệu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mà còn đặt ra vấn đề về tính đồng bộ giữa công tác chỉnh trang bờ kè và kiểm soát chất lượng nguồn nước.

Hạng mục cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút cùng tuyến đường giao thông hai bên bờ kênh, đoạn qua phường Dương Nội và phường Hà Đông đang bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Việc thi công kéo dài, dở dang khiến tuyến đường Ngô Quyền xuống cấp, xuất hiện dày đặc “ổ trâu”, “ổ gà”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và tài sản của người dân.

Khởi đầu với nhiều kỳ vọng sẽ cải thiện cảnh quan đô thị, giải quyết tình trạng ngập úng và nâng cao chất lượng môi trường sống, nhưng sau thời gian dài, công trình chậm tiến độ.
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội có quy mô hơn 51,6 ha, gồm hai hạng mục chính: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và hạng mục cứng hóa kênh La Khê cùng tuyến đường giao thông hai bên bờ kênh. Đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân khu vực Hà Đông.

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Ngô Quyền, qua địa bàn phường Hà Đông và phường Dương Nội, nhiều đoạn kênh La Khê vẫn trong tình trạng thi công dang dở. Vật liệu xây dựng, đất đá, rác thải nằm ngổn ngang hai bên, biến nơi đây thành “điểm nóng” ô nhiễm kéo dài.

Mặt đường bị xới tung, bụi mù bao phủ, bám kín nhà cửa, quán xá. Nhiều hộ dân phải đóng cửa cả ngày để tránh bụi, việc buôn bán và sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ với phóng viên, anh L.V.T (chủ quán ăn nằm trên tuyến đường Ngô Quyền), không giấu được bức xúc: “Dự án này từng là niềm vui trong lòng tôi khi được khởi công. Tuy nhiên, sau nhiều lần im hơi lặng tiếng, nó đã trở thành nỗi lo sợ của người dân nơi đây. Nắng lên là bụi phủ kín bàn ghế, thấy bụi bẩn khách cũng không muốn ngồi ăn. Ngày mưa thì coi như nghỉ, lầy lội, trơn trượt, không ai muốn dừng lại nếu đi qua đây, việc buôn bán giảm hẳn.”

Người dân sinh sống nhiều năm tại chia sẻ, họ đã chứng kiến không ít vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. Người đi xe máy ngã suốt, xe hỏng, ô tô chạy qua cũng chẳng yên, có xe còn rụng cả nắp ca-pô. Đường thì lồi lõm, ổ gà chằng chịt, trời mưa thì trơn trượt, nắng lên thì bụi mù mịt, đi lại vất vả.

Trước tình cảnh hiện nay, ông D (58 tuổi, phường Hà Đông) là hộ dân sống trên tuyến đường Ngô Quyền chia sẻ: “Từ ngày công trình khởi công, bụi bám kín cả tường nhà, thậm chí lên đến tầng ba. Tôi phải căng bạt trước cửa để chắn bụi, nhưng cũng chẳng ăn thua. Hôm nay vừa lau dọn sạch, mai bụi lại phủ trắng. Trời mưa thì còn đỡ, chứ nắng lên là không chịu nổi. Mà chẳng biết đến bao giờ họ mới làm xong cho dân đỡ khổ.”

Việc một công trình được kỳ vọng cải thiện hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội lại rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài khiến dư luận không khỏi băn khoăn khi trách nhiệm thuộc về ai, liệu nhà thầu có đủ năng lực thi công. Công tác giám sát, quản lý của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có được thực hiện đến nơi đến chốn?
Đã đến lúc các bên liên quan cần có động thái rõ ràng, quyết liệt và trách nhiệm hơn, không chỉ để hoàn thành một dự án dang dở, mà còn để trả lại cuộc sống bình yên, môi trường trong sạch và niềm tin cho người dân địa phương.




