Cuộc sống xanh

Trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang

Mai Hạ • 14:51 15/10/2026

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

tqvieng1.png
Đúng 8h sáng, Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang được tiến hành - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ:

“Hôm nay, trong niềm tiếc thương sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thành kính tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh, xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để bảo vệ non sông, gìn giữ bình yên cho Nhân dân. Sự hy sinh cao cả ấy là mất mát không gì bù đắp được của gia đình, quê hương, đất nước; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng mà thường xuyên trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất, với mệnh lệnh từ trái tim đã lãnh đạo, chỉ đạo và bằng cả mồ hôi, nước mắt đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định AND và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Đặc biệt là Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản khó khăn, gian khổ ngày, đêm đã bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước ở các điểm cao, thung sâu, hang đá để đào bới, tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài các liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Các Anh đã hy sinh, nhưng Tổ quốc không bao giờ quên các Anh. Đất nước hoà bình như hôm nay, công lao này thuộc về các Anh!

Trước anh linh các Anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; kiên trì, quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính dâng nén tâm nhang, nguyện đời đời ghi nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của các Anh.

Non sông đổi mới, quê hương phát triển, nhưng công lao của các Anh sẽ mãi trường tồn cùng đất nước. Các thế hệ hôm nay nguyện sống, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổ quốc đời đời ghi công, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn các Anh. Các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi sống trong lòng Tổ quốc và Nhân dân. Cầu mong anh linh các Anh siêu sinh tịnh độ, an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng, hồn thiêng các Anh phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân an lành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đất nước ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh!

Xin vĩnh biệt các Anh!”

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, được quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận, được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

chientq2.png
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đợt tìm kiếm, quy tập vừa qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân và phường Bình Thuận. Trong đó, 18 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ, 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể.

Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Dù nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi được Tổ quốc và các thế hệ hôm nay, mai sau khắc ghi.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang trọng lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.