Tin tức

Gia Lai: Hạn hán kéo dài, hàng trăm hecta lúa chết khô

Tuấn Anh 15:55 15/03/2025

Những ngày qua, nắng gắt, hạn hán kéo dài đã khiến cho hàng trăm hecta lúa xanh tốt tại xã A Dơk trở nên héo úa, chết dần...

Dù mới đầu mùa khô, nhưng cánh đồng lúa làng Đak Kut (xã A Dơk, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã khô hạn nghiêm trọng. Hàng trăm hecta lúa đang trổ bông chết khô, kênh mương cạn trơ đáy, bùn nứt nẻ, cỏ dại hai bên bờ héo rũ dưới cái nắng gay gắt.

Tại cánh đồng lúa héo úa, vàng vọt vì thiếu nước, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất, người dân phải gồng mình tìm những vũng nước hiếm hoi cứu ruộng mùa, nhiều ruộng chết khô buộc phải cắt bỏ cho bò ăn.

Trên thửa ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, anh Yiu (làng Đak Kut) không giấu được nỗi buồn mà chia sẻ: "Bao công chăm bón, kỳ vọng vào vụ mùa, giờ phải cắt cho bò ăn vì chẳng thể cứu được. Hai sào lúa vợ chồng tôi dồn sức gần 3 tháng, giờ coi như mất trắng. Nhìn ruộng lúa thế này, ai mà không đau lòng!".

z6403694878382_480a0c021cab39f7698b8cf18ff55151.jpg
Tình trạng kênh, mương trơ đáy do hạn hán kéo dài. (Ảnh: Hải Nam)

Những ngày qua, nắng gắt kéo dài, nước trong kênh mương, ao hồ cạn kiệt, khiến hàng trăm hecta lúa đang trổ bông héo úa, chết dần trên đồng. Đất nứt nẻ, hơi nóng hầm hập càng làm hạn hán nghiêm trọng hơn. Dù người dân tìm mọi cách cứu lúa, nhưng khi nguồn nước tưới không còn, họ cũng đành bất lực.

Không xa ruộng lúa anh Yiu, cha con ông Grinh vẫn loay hoay nạo vét những vũng nước ít ỏi còn sót lại để cứu 6 sào lúa. Ông buồn rầu nói: "Mới đầu mùa khô mà đã thế này, không biết bao giờ mới có mưa. Năm nay mất trắng, chẳng biết lấy gì trang trải cuộc sống".

z6403694880504_b970952c083f41484beceaea35017f82.jpg
Nhiều ruộng chết khô khiến người dân buộc phải cắt bỏ cho bò ăn. (Ảnh: Hải Nam)

Nỗi lo lắng và thất vọng hằn rõ trên gương mặt từng thành viên trong gia đình. Ông Grinh chia sẻ, thời tiết năm nay thất thường hơn mọi năm. 6 sào lúa gieo trồng suốt ba tháng, vừa đến kỳ trổ bông thì hạn hán ập đến, kênh mương cạn kiệt. Không có nước tưới, lúa dần chết khô, nhìn mà xót xa.

Đứng giữa ruộng lúa trơ gốc rạ, bà Sui huy động nhiều người trong làng đang cắt bỏ ruộng lúa đã chết khô tập kết thành từng đống lớn chuẩn bị cho bò ăn. Bà Siu rớm nước mắt: "Mấy tháng qua, vợ chồng tôi dồn hết vốn liếng vào vụ này, nào ngờ lúa không kịp trổ bông đã héo rũ. Giờ có cứu cũng không kịp nữa, chỉ biết cắt bỏ mà tiếc đứt ruột".

Theo UBND xã A Dơk, vụ Đông Xuân 2024 - 2025, toàn xã gieo trồng 120 ha lúa nước. Tuy nhiên, từ ngày 20/2, nắng hạn kéo dài khiến mực nước mương Đak Kut cạn kiệt, đe dọa 46 ha lúa tại cánh đồng Đak Kut với nguy cơ mất trắng.

Do không có ao, hồ dự trữ nước, địa phương phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, khiến tình trạng khô hạn ngày càng nghiêm trọng. Nhiều ruộng lúa đang trổ bông héo úa, buộc người dân phải cắt lúa làm thức ăn cho trâu, bò.

Ông Nguyễn Kim Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, vụ Đông Xuân năm nay, huyện gieo trồng khoảng 2.000 ha lúa nước.

Tuy nhiên, thời tiết bất thường, nắng gắt kéo dài khiến nhiều xã bắt đầu xuất hiện tình trạng lúa chết khô do thiếu nước tưới.

Tại xã A Dơk, kiểm tra thực tế cho thấy khoảng 30 ha lúa ở làng Đak Kut có nguy cơ mất trắng. Những năm trước, thiếu nước tưới thường xảy ra vào cuối vụ, ít ảnh hưởng đến năng suất.

Nhưng năm nay, lúa đang ở giai đoạn làm đòng, nếu không có nước coi như mất trắng. Hiện tại, huyện Đăk Đoa đã lên phương án kiểm tra toàn địa bàn để tìm giải pháp hỗ trợ bà con.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gia Lai: Hạn hán kéo dài, hàng trăm hecta lúa chết khô
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.