quê nhà

Mứt khóm – Kí ức ngọt ngào chốn quê nhà
Chiều nay, sau giờ lên lớp, tôi có dịp tham gia một buổi hội chợ chuyên bán đặc sản mùa Tết quê nhà của sinh viên Việt Nam. Giữa không khí se sắt lạnh của những ngày cuối tháng Chạp ở Bắc Kinh (Trung Quốc), lòng tôi không khỏi nôn nao khi nhìn thấy món mứt khóm quen thuộc ở quê nhà. Bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở miền Tây, chắc không xa lạ gì với món mứt khóm đặc trưng mỗi dịp Tết đến.
  • Nhớ mùa hoa chanh quê nhà
    Ấn tượng về những ngày đầu Xuân của tôi gắn liền với mùi hương quen thuộc của một loài hoa đồng nội: hoa chanh. Trong sắc nắng dịu dàng xen lẫn chút thanh mát của thời tiết tháng Giêng, mấy chậu chanh chiết cành trồng trước hiên nhà tôi bừng nở hoa trắng muốt. Dẫu chỉ là loài chanh “thành thị” sống trong chậu nhỏ giữa vườn nhà chật hẹp nhưng hương sắc của chúng vẫn khiến người xa quê như tôi nao nao mong nhớ biết bao kỉ niệm quê nhà.
  • Bánh Tết quê nhà
    Nhắc đến vị Tết là nhung nhớ biết bao nỗi niềm tuổi xưa. Sớm nay, ngồi bên hiên nhà, hoài niệm về những ngày Tết bên gia đình chợt ùa về. Dường như tùy theo từng độ tuổi, mỗi một năm trôi qua, kí ức về Tết được nhắc nhở trong tiềm thức đều theo một kiểu riêng. Riêng với bản thân tôi, hồi ức về Tết gắn liền với các loại bánh quê xứ Quảng mẹ tự tay làm.
  • Du học sinh: “Nhớ mùi, nhớ vị Tết quê nhà!”
    Moitruong.net.vn – Thời khắc Giao thừa, những người con xa xứ đều chung nỗi khắc khoải hình ảnh Tết Việt, nhớ bánh chưng, dưa hành, bữa cơm tất niên,… nhớ mùi, nhớ vị, nhớ không khí đầm ấm nơi quê nhà.
  • Chạnh thương hương Tết quê nhà…
    Moitruong.net.vn – Có một mùi hương nồng nã, ngọt lành, luyến lưu suốt chiều dài thơ ấu. Nó thầm ngấm và lan toả rất đỗi diệu kỳ trong tâm thức, có khi thật rõ, nhiều lúc lại mơ hồ… Để bây giờ, trên những bước chân cuối năm bộn bề  bao dự cảm, bỗng dưng quay quắt nhớ, chạnh lòng thương đến lạ lùng. Ấy là hương tết!
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.