Thiêng liêng và Tự hào những khoảnh khắc lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954

Theo HNP|08/10/2017 23:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cách đây 63 năm, ngày 10/10/1954, Thủ đô được hoàn toàn giải phóng. Ngày đó không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi, là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc Việt Nam.

giai phong thu do

Sau 9 năm kháng chiến, Hà Nội hân hoan đón chào bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô

Trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, đặc biệt là sau thất bại tại Điện Biên Phủ năm 1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954) công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia; chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.

Qua nhiều ngày đấu tranh sôi nổi, các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội được ký kết: Ngày 30/9/1954, ta và Pháp ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về quân sự; ngày 2/10/1954, ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về hành chính. Theo đó, nguyên tắc chuyển giao là đảm bảo trật tự, an toàn, không được phá hoại và không làm gián đoạn các hoạt động và đời sống của người dân thành phố. Chính phủ đã phái các đội công an, trật tự, cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội để chuẩn bị việc tiếp quản thành phố.

Theo Nghị quyết ngày 17/9/1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội được thành lập do thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Sư đoàn Quân Tiên phong làm Chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch. Ủy ban Quân chính có nhiệm vụ tiếp thu và quản lý thành phố Hà Nội.

Hình ảnh “Lớp lớp đoàn quân tiến về” tiếp quản Thủ đô 10/10/1954 đã được nhạc sĩ Văn Cao hình dung viết lên lời bài hát “Tiến về Hà Nội”: “Trùng trùng quân đi như sóng. Lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố…”. Đặc biệt, ca khúc được cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1949, tức là ra đời trước 5 năm khi Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Hiện thực, ngày 10/10/1954 Hà Nội đón những đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản và hình ảnh những đoàn quân “đi như sóng” tiến về Hà Nội đẹp không khác gì lời bài hát mà nhạc sĩ Văn Cao đã viết. 63 năm đã qua, cứ vào ngày tháng 10 lịch sử, ca từ bài hát “Tiến về Hà Nội” của cố nhạc sĩ Văn Cao cùng hình ảnh đoàn quân tiến về Hà Nội giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954 lại làm mỗi người con đất Việt xúc động nghẹn ngào.

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2017), Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 qua ống kính những người dân Hà Nội trong cuốn sách ảnh “Hà Nội ngày tiếp quản” của UBND thành phố Hà Nội.

Những hình ảnh Hà Nội khi quân Pháp rút

giai phong thu do1

Những người lính Pháp cuối cùng trên đường phố Hàng Bông, Hà Nội

giai phong thu do2

Quân Pháp chốt tại ngã tư Hàng Bông – Đường Thành trước khi rút

giai phong thu do3

Quân Pháp và bộ đội Việt Nam đang bàn giao tiếp quản tại vườn hoa Cửa Nam

giai phong thu do4

Chiếc mô tô của quân cảnh đi cuối đoàn quân Pháp rút dọc Hàng Bông về phía Bờ Hồ

giai phong thu do5

Đúng 16h ngày 9/10/1954, những lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên

Những hình ảnh nhân dân Thủ đô chuẩn bị đón quân tiếp quản

Sáng sớm ngày 10/10/1954, nhân dân Thủ đô quần áo chỉnh tề mang cờ, ảnh Bác Hồ, băng rôn biểu ngữ và những bó hoa tươi thắm, đứng thành đội ngũ trật tự theo từng công sở, xí nghiệp, trường học, khu phố…, kéo tới những con đường đã được thông báo trước là bộ đội hành quân qua.

giai phong thu do6

Xe phóng thanh tuyên truyền thông báo kế hoạch đón quân ta trở về

giai phong thu do7

Học sinh tập hợp trên đường phố Hàng Đào chờ đón bộ đội về tiếp quản

giai phong thu do8

Người dân Hà Nội với biểu ngữ đang đón đoàn quân trở về bên bờ Hồ Hoàn Kiếm

giai phong thu do9

Đoàn “Anh em nhiếp ảnh thành Hà Nội” tuần hành chào mừng ngày tiếp quản Thủ đô

giai phong thu do10

Đoàn thể sinh viên Hà Nội trên phố Tràng Tiền rẽ Đinh Tiên Hoàng

giai phong thu do11

Đoàn thể phụ nữ Hà Nội diễu hành trong ngày 10/10/1954

giai phong thu do12

Quang cảnh ngã năm Bờ Hồ (nay là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) trước lúc đoàn quân tiếp quản tới

Những hình ảnh quân ta vào tiếp quản Thủ đô

9 giờ 30 phút: Đoàn cơ giới và pháo binh, cùng chỉ huy “tiếp quản Hà Nội”, do Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ và Phó Chủ tịch Trần Duy Hưng dẫn đầu, xuất phát từ sân bay Bạch Mai, đi đến Ngã tư Vọng, sang Ngã tư Trung Hiền, theo đường Bạch Mai, phố Huế, qua Bờ Hồ, đi đường Hàng Đào, Hàng Ngang, qua chợ Đồng Xuân, lên Hàng Giấy, vườn hoa Hàng Đậu… vào “Thành cổ Hà Nội” bằng Cửa Bắc.

giai phong thu do13

Xe Chủ tịch Ủy ban Quân chính – Thiếu tướng Vương Thừa Vũ diễu qua phố Hàng Đào

giai phong thu do14

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở về

giai phong thu do15

Các phóng viên mặt trận trên đường Đinh Tiên Hoàng

giai phong thu do16

Mukhin phóng viên Xô Viết đi cùng đoàn quân tiếp quản trên đường Đinh Tiên Hoàng

giai phong thu do17

Niềm vui trong ngày Hà Nội sang trang mới – đường Đinh Tiên Hoàng

giai phong thu do18

Những người lính trẻ được hân hoan chào đón trên đường Đinh Tiên Hoàng

giai phong thu do19

Đoàn xe của bộ đội ta tiến đến ngã năm Hàng Đào – Bờ Hồ

giai phong thu do20 (1)

Với những bó hoa nhận từ tay người dân, đoàn quân tiến vào phố Hàng Đào

giai phong thu do21

Người dân Hà Nội hân hoan đón chào bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô

Những hình ảnh Lễ Chào cờ chiến thắng

15 giờ ngày 10/10/1954, còi trên nóc Nhà hát Thành phố nổi lên một hồi dài. Hàng trăm nghìn người dân thủ đô Hà Nội trang nghiêm dự lễ chào cờ long trọng do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức tại sân vận động Cột Cờ, với sự tham gia của các đơn vị quân đội nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính. Cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

giai phong thu do22

Tại sân Cột cờ, đại quân ta chuẩn bị làm lễ chào cờ, phía sau là Đoan Môn – thành Hà Nội

giai phong thu do23

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân đang nghiêm trang làm Lễ Chào cờ

giai phong thu do24

Đơn vị quân nhạc trong lễ chiến thắng

giai phong thu do25

Các nữ chiến sĩ tiếp quản trên sân Cột cờ

Sau Lễ chào cờ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô nhân ngày giải phóng. Mở đầu Lời kêu gọi, Bác viết: “Tám năm qua, Chính phủ đã phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa, nhưng lòng Chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay, do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, Chính phủ ta lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết…”, tất cả mọi người đều rưng rưng xúc động. Ngày 10/10/1954 đã trở thành một dấu ấn lịch sử không thể phai mờ.

Theo HNP

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiêng liêng và Tự hào những khoảnh khắc lịch sử ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954