Bắc Ninh: Rực rỡ đêm hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tối 2/9, Bắc Ninh đồng loạt tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn cùng màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh), chương trình mang chủ đề "Bắc Ninh – Hội nhập và Tỏa sáng" đã thu hút hàng chục nghìn người dân tham dự. Với ba phần diễn nối tiếp, chương trình đưa khán giả trở lại hành trình 80 năm hào hùng của dân tộc, từ những ngày kháng chiến gian khổ đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay.
.png)
Phần mở đầu, tổ khúc Làng Quan họ quê tôi – Bài ca lên đường – Khát vọng hùng cường tái hiện khí thế cách mạng, khẳng định tinh thần đoàn kết keo sơn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Âm hưởng dân ca Quan họ – di sản phi vật thể nhân loại – hòa cùng dòng chảy lịch sử, nhắc nhớ truyền thống đồng thời khơi dậy niềm tin, khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, một Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.
Phần hai và ba, với chủ đề "Tự hào miền Kinh Bắc" và "Bắc Ninh tỏa sáng", mở ra bức tranh sống động về vùng đất "địa linh nhân kiệt" đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Các tiết mục nghệ thuật công phu, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và bản sắc văn hóa địa phương, đã tôn vinh vẻ đẹp con người, truyền thống và sức phát triển năng động của Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới.
Không chỉ là chương trình biểu diễn, đây còn là thông điệp khẳng định vị thế Bắc Ninh trên con đường hội nhập, tiếp nối giá trị văn hóa để dựng xây một đô thị hiện đại, văn minh.

Cũng trong tối 2/9, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), chương trình nghệ thuật hoành tráng với chủ đề "Dáng hình đất nước, rạng rỡ Việt Nam" quy tụ gần 500 diễn viên. Ngay từ phần mở màn, với các tiết mục nhảy dân vũ, flashmob của hàng trăm học sinh và câu lạc bộ thanh thiếu niên, không khí đã sôi động, chan chứa niềm tự hào dân tộc.
Chương trình gồm ba chương: Độc lập – Tự do; Hạnh phúc; Kỷ nguyên mới. Những hoạt cảnh tái hiện khoảnh khắc lịch sử trọng đại, từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khí thế tưng bừng ở Quảng trường Ba Đình khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đến tình cảm của đồng bào miền Bắc hướng về miền Nam trong khói lửa chiến tranh, đã khắc sâu tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng thống nhất, hòa bình.
Âm hưởng ấy càng dâng cao qua mashup Tự Nguyện – Bài Ca Hy Vọng, các sáng tác Bắc Ninh khát vọng tỏa sáng, Đất nước ơi kiêu hãnh tự hào, Vinh quang đang chờ ta, liên khúc Việt Nam trong tôi là, Nối vòng tay lớn – Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Những giai điệu quen thuộc, vừa hào hùng vừa xúc động, đã tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Quốc khánh 2/9, đồng thời củng cố niềm tin, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn đặc biệt khép lại hai chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, với 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn tầm thấp, kết hợp hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Những chùm sáng nở tung trên bầu trời Kinh Bắc trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả, đã tạo nên không khí hân hoan, thiêng liêng trong ngày hội lớn của dân tộc.
Hai chương trình nghệ thuật không chỉ là sự kiện văn hóa – chính trị quy mô lớn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh – vùng đất "địa linh nhân kiệt", quê hương Quan họ, làng nghề truyền thống và di sản được UNESCO ghi danh. Quan trọng hơn, sự kiện đã khơi dậy tinh thần phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái lao động, học tập, góp phần xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.
Trong tầm nhìn chiến lược, đây là lời khẳng định quyết tâm chính trị đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Từ niềm tự hào lịch sử đến khát vọng tương lai, Bắc Ninh đang hội tụ đủ nền tảng và sức mạnh để tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.