Chồng u não, hai con trai chậm phát triển, cô giáo mầm non rất cần được giúp đỡ

Theo Đời sống Pháp luật|11/03/2024 11:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

"Đức nhà em ngày càng yếu. Mấy nay, nếu không có gia đình và bạn bè giúp đỡ thì chúng em không biết phải làm sao".

Tạm gác việc học của hai con để cho bố điều trị u não

Chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993) là giáo viên mầm non ở Hà Đông (Hà Nội), được tiếng là chịu thương chịu khó và biết vun vén cho gia đình. Trong khi đó, anh Trần Anh Đức (SN 1991), một phóng viên trẻ, đầy nhiệt huyết của một tòa soạn ở Thủ đô.

Hai người họ gặp gỡ rồi đem lòng thương yêu nhau. Năm 2019, sau đám cưới, hai vợ chồng chuyển về thuê trọ tại Phú Lãm, Hà Đông, trong căn nhà nhỏ, rộng chừng 30m2, có gác xép.

Chủ của căn nhà này đã cho 2 vợ chồng thuê lại, còn họ thì đi thuê chỗ khác vì ở đây cũng không thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, đây là lựa chọn phù hợp với khoản thu nhập eo hẹp của hai vợ chồng và cũng tiện cho công việc của chị Anh.

Và rồi, trong căn phòng trọ nhỏ cũng đã có tiếng khóc của trẻ con. Đứa con đầu lòng của họ chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hai vợ chồng trẻ càng thêm nhiều động lực làm việc chăm chỉ để vun vén cho cuộc sống tương lai.

Thế nhưng éo le thay, cháu bé càng lớn càng biểu hiện rõ các dấu hiệu tự kỷ, chậm phát triển. Vậy là, hai vợ chồng làm ra bao nhiêu tiền cũng vừa đủ để cho con trai theo học lớp can thiệp chuyên biệt. Đến nay đã hơn 4 tuổi nhưng bé vẫn chưa biết nói.

Tiếp đó, bé trai thứ hai của họ mới được 2 tuổi cũng phải cho đi học lớp can thiệp đặc biệt vì có dấu hiệu tăng động giảm chú ý, chậm nói.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Anh, chi phí học cho 2 bạn nhỏ mỗi tháng khoảng 16 triệu. Dù gặp vô vàn khó khăn nhưng hai vợ chồng gắng gượng để mong cải thiện tình hình của hai con.

Tuy nhiên, giông tố tiếp tục ập đến gia đình nhỏ này một lần nữa, khiến cho cuộc sống của họ vốn dĩ rất khó khăn lại chồng chất thêm đau khổ. Những ngày gần đây, sức khỏe của anh Đức yếu dần, cơ thể gầy gò, mắt mờ đi nhiều. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, khối u sọ hầu của anh Đức bị tái phát và có chỉ định mổ lần hai.

giup-do.png
Anh Trần Anh Đức đang từ phóng viên giỏi chuyên môn, là trụ cột kinh tế của gia đình, nay đang trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn. Sức khỏe yếu dần, mọi việc một tay chị Anh chăm lo

"Em thấy quá kiệt sức về kinh tế. Mấy tháng trước em vẫn vay mượn tiền đóng học để cố cho con theo lớp can thiệp, chờ anh Đức khá hơn. Nhưng đợt này Đức nhà em yếu lắm, yếu cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Mấy nay, nếu không có gia đình và bạn bè giúp đỡ thì chúng em không biết phải làm sao", chị Anh rầu rĩ nói.

Do bị ảnh hưởng của bệnh tật, nhiều tháng nay anh Đức không đi làm được, kinh tế gia đình rất khó khăn. Trong tình cảnh này, chị Anh đành cho hai con thôi học lớp can thiệp chuyên biệt để tập trung lo chạy chữa khẩn cấp cho chồng.

Theo chia sẻ của người vợ này, anh Đức có biểu hiện khủng hoảng tinh thần, không muốn nói chuyện và sợ tiếp xúc với mọi người.

Nhiều anh em bạn bè thân thiết với Trần Anh Đức đang cùng tìm cách kêu gọi bạn bè đồng nghiệp tiếp sức cho vợ chồng anh vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn này.

Được biết, Đức không may mất cả bố và mẹ từ bé, anh sống với bà nội và anh trai. Hai năm trước, do tuổi cao, sức yếu, bà nội cũng đã mất.

Hiện tại, Anh Đức đã được cơ quan cho nghỉ việc để trị bệnh, mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào đồng lương giáo viên mầm non của chị Anh.

giup-do-1.png
Anh Đức ở thời điểm đang chờ được phẫu thuật

"Lương của em được có 6 triệu, thêm tiền trực trưa với đi làm thêm thứ 7 được 2 triệu nữa. Hàng tháng đóng học phí cho thằng lớn 2 triệu; thằng cu bé học hết 3 triệu/tháng; tiền nhà và tiền điện nước 3 triệu/tháng nữa là hết sạch không dư ra một hào nào", chị Anh nói vậy.

Niềm mong ước lớn nhất của chị Anh lúc này là "chỉ mong Đức nhà em đợt này mổ xong ổn định để đi làm được chứ không đi làm được thì em không biết tính thế nào. Thật sự Đức nhà em đi phẫu thuật, vợ chồng em không có một đồng nào trong người. May được các cậu mợ anh em bạn bè hỗ trợ, mỗi người cho một ít mới có tiền."

Khi chia sẻ với chúng tôi về tình hình khó khăn hiện tại, chị Anh cũng rất dè dặt, sợ chồng biết sẽ không đồng ý để mọi người giúp đỡ, nhưng vốn dĩ, giờ đây tiền đã cạn, chị đã hết cách, bản thân lại không đành lòng nhìn chồng đau đớn, suy sụp dần dần, hai con nhỏ gián đoạn việc học...

Mọi yêu thương, san sẻ với gia đình nhỏ này xin gửi về:

STK: 9983337095. Vietcombank, chủ tài khoản Trần Anh Đức.

STK: 4505251423. BIDV, chi nhánh Hà Đông. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Anh (vợ anh Đức).

Số điện thoại chị Nguyễn Thị Anh: 0963851462

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng u não, hai con trai chậm phát triển, cô giáo mầm non rất cần được giúp đỡ