Hàng ngàn du khách đến biển Vũng Tàu trốn nóng

Mai Thắng|10/05/2020 12:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để trốn cái nắng cháy da cháy thịt, hàng chục ngàn người từ nhiều tỉnh đổ về Vũng Tàu trốn nóng. Sau hơn ba tháng, lần đầu tiên bãi biển Vũng Tàu đông kín khách thập phương đến để “thở mùi biển” .

Theo ghi nhận, lúc 16h ngày 9-5, khi cái nắng vẫn còn rát lưng, nhưng hàng ngàn người đã ngâm mình dưới nước.

Bãi tắm Thùy Vân nghẹt khách

Tại bãi tắm Thuỳ Vân, người “ken đặc”. Càng chiều mát, người từ các khách sạn, nhà nghỉ gần bãi biển đổ ra càng đông. Đa phần người đến từ các tỉnh miền Đông Nam bộ như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, và các tỉnh miền Tây.

Một góc ở khu vực Hòn Bà cũng đông kín người tắm

Đến từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), nhóm bạn 10 “cặp đôi” do Nguyễn Xuân Hiếu (công nhân nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch) dẫn đầu đến Vũng Tàu từ khuya 8-5. Anh Hiếu cho hay, sau khi tan tầm xong, nhóm của anh tụ tập và hành trình luôn trong đêm. Khách sạn đã được đặt trước từ sáng cùng ngày. Sở dĩ cả nhóm đi trong đêm vì “quá khát mùi biển”. “Dịp 30/4,1/5 Vũng Tàu cấm biển nên không tắm được. Đây là cuối tuần đầu tiên sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách. Chúng em chỉ có một ngày tắm biển nên phải tranh thủ. Giá phòng không tăng, bãi biển khá sạch. Đêm nay (9-5) cả nhóm “phượt” đi Bình Thuận, sau đó trở lại Biên Hoà làm việc. Chuyến đi khá thú vị”- anh Hiếu cho hay.

Đường Thùy Vân nhộn nhịp sau những ngày vắng khách

Cũng cảm giác thèm “mùi biển” như nhóm bạn anh Hiếu, gia đình chị Vũ Minh Quyên đến từ quận nhất TP. Hồ Chí Minh cho biết, chị đến Vũng Tàu hồi trưa 9-5. Sau khi nhận phòng, mấy nhóc đã ra hồ ở khách sạn tắm. Còn chị và ba mẹ già xuống biển lúc 4 giờ chiều. “Mặc dù trời còn khá nắng, nhưng xuống biển ngâm cho nó đã. Thiệt tình ra Vũng Tàu mới được “thở” không khí trong lành. Sài Gòn ngộp lắm anh ơi, đi đâu cũng kẹt xe’, chị Quyên chia sẻ.

Trong hàng ngàn người đến biển để tắm, thì có hai bạn trẻ một nam một nữ lại lặng lẽ tay cầm kẹp sắt, tay cầm bao tải đi nhặt rác thải dọc bãi biển Thùy Vân. Hai bạn không cho biết quí danh, còn bảo “chúng  em chỉ muốn bãi biển Vũng Tàu đẹp hơn, sạch hơn”, và họ cứ lặng lẽ nhặt rác trong khi đó hàng ngàn người đang đùa vui cùng sóng biển. Một nghĩa cử cao đẹp biết bao.

Cũng thời gian này, bãi biển Trước Vũng Tàu cũng rất đông người tắm. Dọc ghềnh đá bãi trước, công viên đều kín người. Tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long xe ô tô nối đuôi nhau. Để bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh cho du khách tắm biển, thành phố Vũng Tàu đã cử dân phòng, lực lượng cứu hộ, công nhân vệ sinh môi trường túc trực thường xuyên để sẵn sàng “xử lý sự cố” khi cần thiết.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại cảnh đông đúc nhộn nhịp ở bãi biển Vũng Tàu:

Một số khách chọn ghềnh đá chụp ảnh và hàn huyên

 Những cánh diều biển Vũng Tàu

Biển bãi Sau vẫn còn khách đem đồ ăn ăn tại bờ kè nhìn mất mỹ quan

Du khách xây lâu đài trên cát

Trong khi hàng ngàn du khách vui đùa với sóng biển, thì có hai du khách lặng lẽ nhặt rác – Một nghĩa cử cao đẹp của họ thật khâm phục

Mai Thắng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ngàn du khách đến biển Vũng Tàu trốn nóng