Từng vệt rác kéo dài hàng trăm mét trên bãi biển nhân tạo khu du lịch Bãi Cháy.
Rác chất thành từng đống khi thủy triều xuống, đa số rác ở đây là các loại vỏ chai nhựa, túi nilon và các loại thực vật từ vịnh trôi dạt vào.
Mặc dù rác chất đống trên bãi biển nhưng nhân viên vệ sinh khu vực này vẫn thờ ơ để mặc khách nô đùa tắm biển chung với rác.
Các loại chai nhựa, cốc nhựa tiện lợi bị người dùng vướt bỏ theo thủy triều trôi dạt vào bờ biển tạo nên một bãi rác kéo dài dọc bờ biển.
Du khách ái ngại với những khu vực quá nhiều rác, nhưng trẻ em vẫn vô tư ngụp lặn với rác ven bờ.
Nhiều em cảm thấy thích thú khi được nô đùa trên bãi biển nhưng cũng không ít phụ huỳnh tỏ ra ngán ngẩm với tình trạng rác ngập tràn bờ biển.
Mặc cho rác bủa vây, em bé này vẫn vô tư ngụp lặn bơi trong rác.
Nhiều bạn trẻ vẫn hồn nhiên chụp ảnh lưu niệm cạnh những vết rác kéo dài trên bờ biển.
“Định bụng về Hạ Long sẽ được đi tắm biển, nhưng ra đến bãi tắm thấy rác nổi lềnh phềnh thế này chẳng ai còn háo hức xuống tắm. Con bé con nhà tôi nó cứ nằng nặc đòi xuống nên đành miễn cưỡng cho nó dạo 1 vòng rồi về thôi” – Anh H. T. H. một du khách đến từ Điện Biên nói.
Trời về chiều, lượng khách ra tắm biển ngày càng đông nhưng vẫn không thấy bóng dáng của những người dọn vệ sinh bãi biển.



