Quảng Ngãi: Sạt lở “vây kín” Sơn Tây Hạ, người dân khốn đốn vì giao thông tê liệt
Đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 khiến hạ tầng giao thông ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) bị tàn phá nghiêm trọng. Riêng xã Sơn Tây Hạ hiện có hơn 50 điểm sạt lở, hàng chục nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.
Hai tuyến giao thông trọng yếu là ĐH83 và đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, vốn được xem là “mạch máu” nối trung tâm xã với các khu vực lân cận, đều bị sạt lở, đứt gãy nhiều đoạn.
Tại vị trí Km8+200 (thôn Tà Vinh), hơn 20.000m³ đất đá từ taluy dương sụp xuống, cuốn trôi toàn bộ nền và mặt đường dài 40m. Một đoạn khác tại Km5+500 (thôn Hà Lên) cũng bị đứt gãy 20m, khiến việc lưu thông gần như tê liệt.

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết, ĐH83 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm xã mới với các xã cũ. Tuy nhiên, đường bị chia cắt khiến việc tiếp tế lương thực, hàng hóa cho người dân vô cùng khó khăn. Địa phương rất cần tỉnh hỗ trợ khảo sát và khắc phục khẩn cấp để sớm thông tuyến.
Do tuyến ĐH83 tê liệt, người dân chỉ còn cách đi vòng qua đường Sơn Tinh - Sơn Thượng, song tuyến này cũng bị sạt lở hơn 3,5km, nhiều đoạn chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe máy qua.
Chính quyền xã đã huy động lực lượng mở đường tạm “vắt” qua sườn núi để người dân có thể đi bộ, đồng thời kéo dây cáp hai đầu điểm đứt gãy để trung chuyển hàng hóa thiết yếu.
Chị Phạm Thị Trinh Nữ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên đã dùng tre nứa làm tấm lót trên mặt đường trơn để bà con đi lại an toàn hơn.
Theo ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã huy động 12 xe tải, 5 xe ủi, cẩu để san gạt đất đá, đổ cấp phối mở lại tuyến Sơn Tinh - Sơn Thượng dài 3,5km. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, bùn đất sụt lở liên tục, nhiều vị trí vừa khắc phục xong lại bị vùi lấp. Sau gần một tuần, các lực lượng mới thông được khoảng 700m đường.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Quốc Tiến cho biết: Toàn xã có hơn 5.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mưa lũ, địa phương đã chủ động dự trữ lương thực, huy động hơn 20 tấn gạo từ các trường học để cấp phát cho dân. Nhờ vậy, đến nay không hộ nào bị thiếu đói.
Một số đoàn cứu trợ từ Lâm Đồng, Đắk Lắk đã mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ. Tuy nhiên, việc vận chuyển vẫn rất khó khăn do đường sá sạt lở nghiêm trọng.
Ông Tiến cho biết, xã kiến nghị tỉnh sớm hỗ trợ khắc phục, khôi phục lại giao thông, giúp người dân ổn định cuộc sống và nối lại việc vận chuyển nông sản.
Ngoài hệ thống đường giao thông, mưa lũ còn làm hư hỏng công trình thủy lợi, nước sạch và kè bê tông phía sau trụ sở UBND xã. Một phần đồi sụp xuống sát khu hành chính, buộc chính quyền phải di dời thiết bị và tạm làm việc tại nhà Ban Chỉ huy quân sự xã để đảm bảo an toàn.




