Trường Sa ơi – Mùa xuân in thắm màu cờ Tổ quốc

Hoàng Minh – Thùy Liên|16/02/2018 09:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cũng là lá Quốc kỳ nhưng Quốc kỳ ở Trường Sa khác đất liền ở chỗ nhanh bạc màu vì gió biển. Cũng vì thế mà thay cờ cũng là một nhiệm vụ quan trọng với những người giữ biển, giữ đảo. Giữa mênh mông trời biển, lá cờ đỏ sao vàng mang hồn thiêng dân tộc luôn được người lính Trường Sa bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.

Chào cờ trên đảo Trường Sa

Máu các anh đã thắm trong lá cờ Tổ quốc

Một ngày biển động, cờ Tổ quốc vẫn hiên ngang bay trên Tàu HQ – 561 và các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Ngày tàu cập đảo Song Tử Tây, thành viên đoàn công tác số 3 và quân dân trên đảo cùng tham dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ bên cột mốc chủ quyền.

Khi hiệu lệnh “Nghiêm…! Chào cờ… chào!” vừa dứt, những ánh mắt hướng lên lá cờ Tổ quốc, đồng vang lời Quốc ca hào hùng: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc… Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước… nước non Việt Nam ta vững bền”.

Giữa biển, đảo thiêng liêng, câu hát “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước” càng thấm đượm ý nghĩa. Bởi sự hiện diện của lá cờ Tổ quốc ở Trường Sa chính là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Lá cờ ấy đã thấm mồ hôi, máu và nước mắt của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Với chúng tôi, như vẫn còn hiện hữu quanh đây hình ảnh 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân kết thành “Vòng tròn bất tử” cùng với lá cờ Tổ quốc; như còn vang vọng đâu đây, tiếng sóng biển thì thầm gọi tên: Anh hùng, liệt sỹ Trung tá Trần Đức Thông – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng, liệt sỹ Đại uý Vũ Phi Trừ – Thuyền trưởng Tàu HQ 604… Anh hùng LLVT nhân dân Thiếu uý Trần Văn Phương – Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma đã dũng cảm giành lại lá cờ Tổ quốc khi quân địch lao vào cướp cờ và rồi anh bị trúng đạn. Trước lúc hy sinh, Thiếu uý Trần Văn Phương vẫn quấn cờ Tổ quốc quanh mình và hô lớn: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ…!”.

Các anh đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Để hôm nay đây, chúng tôi được tham dự lễ chào cờ thiêng liêng trên đảo. Lúc này, trước mặt chúng tôi là cột mốc chủ quyền; dưới chân là biển, đảo thân yêu; trên cao là lá cờ Tổ quốc; bao cảm xúc thiêng liêng, mãnh liệt và lòng yêu nước, tự hào dân tộc cứ trào dâng mạnh mẽ.

Đồng chí Trương Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xúc động nói: Dự lễ chào cờ trên đảo, tôi cảm thấy từng lời Quốc ca như thấm vào tim. Lòng tôi nghẹn lại vì cảm nhận sâu sắc rằng, đất nước mình thật vĩ đại biết bao. Để bảo vệ được chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bao lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh. Chúng tôi tự nhủ lòng mình phải trách nhiệm hơn với Trường Sa, với Tổ quốc; phải cố gắng nhiều hơn trong công tác, trong cuộc sống để xứng đáng với bao lớp cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh cho Quốc kỳ Việt Nam mãi hiện diện trên biển, đảo Trường Sa.

Chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Màu cờ vẫy gọi những chồi xanh

Những ngày này, các tàu chở hàng Tết từ đất liền đã ra với biển, đảo Tổ quốc. Năm nay, nhiều thùng đất, thùng rau xanh và cây giống cũng theo tàu ra đảo.

Vì ở Trường Sa – nơi “Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa” (Nguyễn Việt Chiến), ngoài “cơn sóng cuồng bạo” của tham vọng cường quyền còn có “cơn sóng dữ” của thiên nhiên luôn thách thức ý chí kiên cường, bất khuất của những người con đất Việt.

Thời gian vừa qua, nhiều bài báo đã viết về Trường Sa, DK trong bão số 16 nhưng có lẽ sự cảm nhận về bão thì chỉ có những người ở đảo, ở nhà giàn mới cảm nhận được sâu sắc nhất. Bão đến, bão đi, niềm phấn khởi của tất cả chúng ta là người và vũ khí trang bị an toàn tuyệt đối nhưng sau đó là dư âm của những nỗi buồn.

Dấu vết sau bão còn đó khi những con sóng cao gần chục mét đã đánh trùm qua cả đảo, cả nhà giàn; kè chắn sóng, hầm hào, công sự, những đồ vật nặng hàng tấn cũng bị xô đi. Hệ thống năng lượng sạch bị hỏng, điện máy nổ chỉ bảo đảm được thông tin liên lạc cấp chỉ huy. Nhiều cây xanh được bao thế hệ bộ đội Trường Sa nâng niu giờ bị quật ngã. Nguy hại hơn, các giếng khai thác tầng nước mặt ở các đảo nổi bị nhiễm mặn hoàn toàn; không chỉ rau xanh mà cả đất trồng rau cũng nhuộm trắng màu muối… Hiện nay Quân chủng Hải quân đang tập trung khắc phục những hậu quả này.

Nhưng không có khó khăn nào, gian khổ nào không thể vượt qua, những “cây đời” ở Trường Sa không bao giờ gục ngã. Với sự khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, đến nay, cơ sở vật chất hạ tầng ở huyện đảo Trường Sa được khắc phục một phần, hệ thống cây xanh bị đổ đã được trồng lại, vườn rau nhiễm mặn từng bước được cải tạo, khu nhà kính trồng rau đã được sửa chữa và gieo trồng rau mới để cho kịp Tết Nguyên đán. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa là trụ cột để những cây phong ba, cây bàng vuông nương tựa, bám rễ, vươn cành. Những mầm xanh đang đâm chồi nảy lộc trên các đảo.

Anh Phạm Sỹ Thành – phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa trở về từ Trường Sa cho biết: Khi đi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những lời tâm huyết để động viên bộ đội Trường Sa. Nhưng khi đến nơi, chính chúng tôi đã được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa động viên trở lại. Được chứng kiến đời sống huấn luyện, công tác của anh em, chúng tôi thấy mình phải cố gắng hơn trong công tác, sống vì mọi người hơn khi về với đất liền.

Tết Trường Sa năm nay, đào, mai, câu đối vẫn rực rỡ trên các đảo; những nồi bánh chưng nóng hổi, thơm lừng… Đây đó quanh đảo tiếng trẻ con vui đùa ríu rít, quân và dân đang trò chuyện với nhau về tình cảm đất liền, biển, đảo; về sức sống và niềm tin; về ngày mai Trường Sa sẽ yên bình… Lá cờ Tổ quốc ở Trường Sa vẫn tung bay phất phới. Trời xanh, biển xanh, chỉ có màu cờ là đỏ thắm, đỏ như màu lửa. Các màu lửa ấy như đang thúc giục, như đang vẫy gọi những chồi xanh cựa mình bật dậy, vươn lên.

Tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu trên đảo Trường Sa

Tiến bước dưới quân kỳ

Dịp này, các đoàn khách ra đón Tết sớm cùng với đảo lại được tham dự lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng. Trong lễ chào cờ, gương mặt trang nghiêm của cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão; quyết tâm công tác, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều phụ nữ xúc động vội lấy khăn lau nước mắt. Những “chú Hải quân con” đứng trang nghiêm, hát Quốc ca dõng dạc; đôi mắt trong veo hướng về Quốc kỳ đầy mãnh liệt như muốn tiếp nối thế hệ cha ông giữ lấy biển đảo quê hương…

Khi lời Tổ quốc hùng thiêng sông núi vừa dứt, 10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên hùng hồn, trang trọng, đanh thép thể hiện ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ: “Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc… hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Xin thề!”… Mỗi lần đọc xong một lời thề, tiếng hô “Xin thề” được vang lên mạnh mẽ.

Đại úy Đàm Xuân Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Cụm Chiến đấu 1, đảo Song Tử Tây khẳng định: “Chúng tôi ý thức sâu sắc ý nghĩa việc đọc mười lời thề danh dự của quân nhân. Qua đó, mỗi quân nhân rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức chính trị và xác định quyết tâm, trách nhiệm góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Tiếp đó, dưới nền nhạc của bài hát “Tiến bước dưới quân kỳ”, lần lượt từng khối cán bộ, chiến sĩ trên đảo nổi thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ, diễu hành qua cột mốc chủ quyền và cột cờ Tổ quốc. Khí thế hào hùng, tác phong oai nghiêm của các anh là sự khẳng định ý chí, quyết tâm của quân dân trên đảo.

Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ cấp đảo trên các đảo nổi thuộc huyện đảo Trường Sa được tổ chức hàng tháng và khi có các đoàn khách đến thăm. Tại các đảo chìm, lễ chào cờ được tổ chức hàng tuần. Những lá cờ Tổ quốc khi “nhuộm màu nắng gió” Trường Sa sẽ được các đảo cất giữ cẩn thận để làm quà kỷ niệm cho các đoàn khách đất liền. Những lá cờ đã bạc màu ấy được lưu giữ trang trọng trong Nhà truyền thống các địa phương để các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ chiêm nghiệm về chủ quyền biển, đảo. Lá cờ ấy đại diện cho Trường Sa, cho Tổ quốc nơi đầu sóng. Lá cờ ấy là động lực để mỗi người dân trên mọi miền đất nước Việt Nam thêm tự hào, tin tưởng ở Trường Sa.

Hoàng Minh – Thùy Liên

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Sa ơi – Mùa xuân in thắm màu cờ Tổ quốc