Tin trong nước

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm cựu TNXP Trần Thị Thông tại Nghệ An

Hải Yến 17:11 26/07/2026

Sáng 26/7, trong chương trình hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong Trần Thị Thông - người duy nhất còn sống của Tiểu đội 2, Đại đội 317 TNXP Nghệ An tại Truông Bồn.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

1785040670803_761317516494968595_761317516494968595_ded67a4e99d75e97dc2523821e34ea46.jpg
Đoàn công tác tới thăm gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông. Ảnh CTTĐT

Bà Trần Thị Thông gia nhập Đại đội 317 Thanh niên xung phong Nghệ An vào ngày 18/5/1965, sau đó đảm nhiệm cương vị Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2. Rạng sáng 31/10/1968, sau trận ném bom ác liệt của không quân Mỹ tại Truông Bồn, 13 chiến sĩ của Tiểu đội 2 đã anh dũng hy sinh. Bà Trần Thị Thông là người duy nhất sống sót sau trận bom lịch sử, được đồng đội tìm thấy dưới lớp đất đá đổ sập.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cùng lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cựu TNXP Trần Thị Thông; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Đại đội 317 tại Truông Bồn.

1785040670799_761317516494968595_761317516494968595_39f0ef3c97d99ea37a1fbd9693c82899.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cựu TNXP Trần Thị Thông. Ảnh CTTĐT

Các đồng chí khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

1785040670780_761317516494968595_761317516494968595_36afdf1e1ce0aa009d808944bf93a58e-719684.jpg
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cựu TNXP Trần Thị Thôn. Ảnh CTTĐT

Xúc động trước sự quan tâm của Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh, cựu TNXP Trần Thị Thông gửi lời cảm ơn các cấp, ngành đã luôn quan tâm, động viên những người từng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, coi đây là nguồn động viên to lớn để các cựu thanh niên xung phong tiếp tục sống vui, sống khỏe và phát huy truyền thống cách mạng trong cuộc sống hôm nay.

Bài liên quan
  • [Góc nhìn tuần qua]: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ “Ghi công những người đã hóa thành Tổ quốc”
    Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là một ngày không chỉ để nhớ, mà còn để mỗi người Việt Nam tự soi lại mình trước lịch sử. Đó không đơn thuần là dịp đặt một vòng hoa lên tượng đài, thắp một nén hương nơi nghĩa trang hay dành một phút mặc niệm. Đó là ngày để cả dân tộc cúi đầu trước những con người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, gửi lại mái ấm gia đình, gửi lại những ước mơ còn dang dở để đổi lấy nền hòa bình, độc lập và thống nhất hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm cựu TNXP Trần Thị Thông tại Nghệ An
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.