Hành trình tri ân theo dấu chân đồng đội của những người lính Sư đoàn 320
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh đã tổ chức hành trình trở về các chiến trường xưa. Xuyên suốt chặng đường hàng nghìn cây số, những người lính năm xưa lần theo từng địa danh lịch sử, dâng nén hương trước anh linh đồng đội đã ngã xuống, nối tiếp mạch nguồn ký ức và gìn giữ truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng Bằng anh hùng.
Đó không phải là một chuyến tham quan về nguồn, càng không đơn thuần là cuộc trở lại những vùng đất từng đi qua, mà là hành trình trở về với ký ức của cả một thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Trong đoàn có nhiều cựu binh tuổi đã ngoài 70, có người mang trên mình thương tật chiến tranh,...Thế nhưng vượt qua tất cả, họ vẫn cùng nhau lên đường. Điều tiếp thêm sức mạnh cho họ đi hết chặng đường hàng nghìn kilomet chính là tình đồng đội, một nén hương còn quý trọng hơn mọi sự nhọc nhằn của tuổi già.

Hành trình bắt đầu từ quê hương Nghệ An bằng chuỗi hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Từ Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh đến những mái nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh, đoàn đã gửi gắm nghĩa tình của những người còn sống đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Gần 300 suất quà được trao tận tay các gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống nghĩa tình của những người lính Đại đoàn Đồng Bằng.
.jpg)
Rời quê hương, đoàn tiếp tục cuộc hành trình về với Tây Nguyên - nơi từng thấm đẫm mồ hôi, xương máu và nước mắt của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 320. Mỗi cung đường đi qua đều gắn với một chiến trường xưa; một điểm dừng chân đều là nơi lưu giữ ký ức ề những trận đánh ác liệt và sự hy sinh của biết bao đồng đội.
Đoàn lần lượt dâng hương tại Di tích lịch sử Định Cương - Eo Gió và Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi), nơi gợi nhắc những năm tháng chiến đấu anh dũng của Trung đoàn 52 trên chiến trường Khu V. Những nén hương được thắp lên trong không gian trầm mặc như lời tri ân gửi tới những đồng đội đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Hành trình tiếp tục đến Kon Tum, nơi đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum và Di tích lịch sử quốc gia Ngục Kon Tum. Một bên là nơi yên nghỉ của hàng nghìn Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu trên chiến trường Bắc Tây Nguyên, một bên là địa chỉ đỏ ghi dấu tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.
Bước sang ngày thứ ba, đoàn trở về Nhà ghi danh các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 320, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ của Đại đoàn Đồng Bằng đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Trước những hàng bia ghi danh ấy, nhiều mái đầu bạc lặng lẽ cúi xuống, có người đứng rất lâu trước những cái tên quen thuộc của đồng đội năm xưa, như đang gặp lại người từng cùng mình vượt Trường Sơn, chia nhau từng ngụm nước, từng hạt gạo giữa chiến trường.

Từ đây, đoàn tiếp tục đến Chư Nghé, Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ, ôn lại những chiến công vẻ vang của Trung đoàn 48, Trung đoàn 64 cùng các đơn vị phối thuộc trên chiến trường Tây Nguyên.
Trong khuôn khổ hành trình, Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh còn phối hợp với Sư đoàn BBCG 320 - Quân đoàn 34 trao tặng Nhà truyền thống Sư đoàn hai kỷ vật lịch sử quý gồm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh in trên lụa Tân Châu và bản phục dựng số báo đầu tiên của Đại đoàn Đồng Bằng do cựu chiến binh Phạm Ngọc Triển trao tặng, góp phần làm giàu thêm kho tư liệu lịch sử và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.


Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; Đại tá Nguyễn Hồng Minh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn BBCG 320 - Quân đoàn 34, Trưởng đoàn công tác của Sư đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hải, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh; Đại tá Phạm Sỹ Độ, đại diện các cựu chiến binh Sư đoàn 320 tại Hà Nội; cùng lãnh đạo địa phương, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ gần 1.500 Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy. Đối với những người lính Sư đoàn 320, đây không chỉ là nơi an nghỉ của nhiều đồng đội mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng quả cảm và tinh thần quyết chiến quyết thắng trên chiến trường Bắc Tây Nguyên.
Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy, đoàn tiếp tục đến Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điểm cao 1049 (Delta) để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trên đỉnh cao từng diễn ra những trận đánh ác liệt mùa Xuân - Hè năm 1972, các cựu chiến binh xúc động ôn lại chiến công của Trung đoàn 52 cùng các đơn vị tăng cường của Sư đoàn 320 đã chiến đấu ngoan cường, làm chủ Điểm cao 1049, góp phần phá vỡ tuyến phòng ngự phía Tây sông Pô Kô, tạo điều kiện giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh ngày 24/4/1972, mở ra bước ngoặt quan trọng trên chiến trường Bắc Tây Nguyên.

Theo kế hoạch, sau lễ dâng hương tại Điểm cao 1049, đoàn sẽ tiếp tục đến Nhà bia Di tích lịch sử Điểm cao 1015 (Charlie) để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, do đang vào cao điểm mùa mưa Tây Nguyên, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường lên Điểm cao 1015 bị sạt lở nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho đoàn công tác. Trước điều kiện thời tiết bất khả kháng, đặc biệt khi phần lớn các cựu chiến binh trong đoàn đều đã ngoài bảy mươi tuổi, nhiều đồng chí mang trên mình thương tật chiến tranh và bệnh tật tuổi già, đoàn đành gác lại mong muốn được trực tiếp trở lại đỉnh Charlie. Với tất cả lòng thành kính, đoàn đã chuẩn bị đầy đủ hoa, lễ và gửi chính quyền địa phương cùng lực lượng quản lý di tích thay mặt đoàn lên Nhà bia Điểm cao 1015 dâng hương, dâng lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Dù không thể trực tiếp đặt chân lên đỉnh cao lịch sử, nhưng tấm lòng của những người lính Đại đoàn Đồng Bằng vẫn luôn hướng trọn về đồng đội đã anh dũng hy sinh nơi đây.

Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Hà Nội hy sinh tại mặt trận Bắc Kon Tum. Trước những dòng thơ khắc trên bia đá ca ngợi sự hy sinh của lớp lớp thanh niên Thủ đô trên chiến trường Sa Thầy - Chư Tan Kra, đoàn công tác thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, khoảng cách hơn nửa thế kỷ dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại nghĩa tình đồng đội, lòng biết ơn và sự tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ hôm nay.



Khép lại hành trình nhiều ngày trở về chiến trường xưa, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Ayun Pa rồi Sa Thầy, mỗi chặng đường là một lần những người lính Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 trở về với ký ức của chính mình. Hành trình ấy không chỉ nối liền những địa danh lịch sử trên bản đồ, mà còn kết nối quá khứ với hiện tại, để những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ mãi được khắc ghi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.
Mỗi nén hương được dâng lên, mỗi bước chân trở lại chiến trường xưa đều là lời hứa thiêng liêng của những người còn sống với những người đã khuất: đồng đội sẽ không bao giờ bị lãng quên. Truyền thống vẻ vang của Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Anh hùng sẽ mãi được gìn giữ, phát huy và tiếp nối trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.




