Thừa Thiên – Huế: Lò mổ hành dân đến bao giờ?

13/04/2017 04:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lò giết mổ gia súc tại thôn Thạch Căn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiều năm nay là nỗi kinh hoàng của dân địa phương. Chất thải như máu, nội tạng thối được chủ lò mổ thuê người đào hố chôn gần khu dân cư khiến nguồn nước ngầm, không khí ở đây ngày càng ô nhiễm trầm trọng.

Thời gian qua, phóng viên liên tục nhận được những phản ánh của người dân về việc lò mổ gia súc tại thôn Thạch Căn (xã Phú Dương, huyện Phú Vang) gây ô nhiễm, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề từ việc xả thải ra môi trường của lò mổ này.

Ô nhiễm trầm trọng

Người dân địa phương phản ánh, trong quá trình giết mổ gia súc chủ của điểm giết mổ kể trên tống tất cả các phế phẩm gia súc như nội tạng, máu tươi ra một bể chứa lộ thiên mà không hề qua bất kỳ khâu xử lý nào. Không chỉ vậy, sau khi giết mổ xong, xác nội tạng gia súc và gia cầm cùng nước thải được cơ sở này xả trực tiếp xuống dòng sông Phổ Lợi, đây là con sông cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho hàng trăm hecta hoa màu của xã Phú Dương cũng như một số xã lân cận.

01 (2) (1)

Hố chôn nội tạng với đầy máu tươi, lòng thối

Nghiêm trọng hơn, cứ sau mỗi đêm giết mổ thì chủ lò này thuê người đào hố xung quanh khu mổ để chôn nội tạng. Nước thải và máu tươi chứa đầy vi khuẩn từ nội tạng thối rỉ ra lòng đất rồi chảy ra sông.

Nhiều người dân sống quanh khu vực lò mổ tỏ ra rất bức xúc bởi bể chứa từ lâu đã quá tải bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, mùi hôi của nội tạng từ những cái hố thoát ra, khiến ai cũng phải buồn nôn khi đến gần khu vực này. Theo quan sát của chúng tôi, bên trong các hố nội tạng có màu đen kịt, ruồi nhặng bủa vây mịt mù.

ảnh 04 (1)

Máu từ trong khu giết mổ theo đường dẫn chảy ra bên ngoài

Ông Trần Văn Hiệp một người dân trồng hoa màu gần khu vực lò mổ cho biết, lò mổ này hoạt động đã nhiều năm nay, mỗi đêm giết mổ cả trăm con lợn, bò, gà, vịt. Tất cả phế phẩm, chất thải, nước thải đều được thải xuống sông làm cho dòng sông ngày càng ô nhiễm. “Thời gian gần đây do có nhiều người dân phản ánh về mùi hôi thối bốc ra từ bể chứa nên chủ lò mổ đã thuê người vớt bèo bỏ vào nhằm giảm bớt mùi hôi nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm”, ông Hiệp nói.

Dân kêu trời!

Hơn 6 năm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại thôn Thạch Căn, xã Phú Dương đi vào hoạt động là từng ấy năm người dân nơi đây phải gồng mình sống chúng cùng mùi hôi và ô nhiễm, sức khỏe từ đó cũng ảnh hưởng. Tuy người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh chính quyền địa phương để có biện pháp khắc phục và di dời nhưng vẫn chưa được xử lý.

02 (1)

Nguồn nước tại khu vực phía sau lò mổ chuyển màu đen đặc quánh, bốc mùi nồng nặc

Anh Võ Đức Nhân cho biết, việc lò mổ ở xã Phú Dương hoạt động và xả thải trực tiếp xuống sông, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác trong khu vực. Hễ có gió nồm lên thì mùi hôi thối theo gió bay sang không ai chịu nổi.

“Mỗi lần có gió lùa lên là mùi hôi thối xọc thẳng vào nhà. Làm quần quật cả ngày mệt mỏi, chỉ mong có giấc ngủ ngon lấy lại sức khỏe để mai đi làm tiếp nhưng cứ rạng sáng là người ta bắt đầu giết mổ gia súc, tiếng lợn, gà kêu đinh tai nhức óc không ai ngủ được”, anh Nhân bức xúc.

ảnh 5 (1)

Khu giết mổ nằm ngay sát mép sông

Theo nhiều người dân địa phương, trước đây khi chưa có cơ sở này, con sông rất trong xanh và tôm cá trù phú, người dân trong vùng thường xuyên ra đây sinh hoạt. Thế nhưng, sau khi cơ sở này tồn tại, con sông đã bắt đầu chuyển thành màu đen kịt, cá tôm cũng chẳng còn nhiều như trước đây nữa.

Người dân lo lắng, nếu tình hình xả thải nước bẩn của lò mổ ra môi trường không được cơ quan chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất mùa vụ cũng như đời sống của người dân trong vùng.

Trước tình trạng nói trên rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp xử lý lò mỗ gây ô nhiễm để trả lại cho người dân bầu không khí trong sạch.

                                                                                H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Lò mổ hành dân đến bao giờ?