Theo Bộ KH&ĐT, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2020 - 2022 đã lên tới 2,6 tỷ USD, hơn gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu. Việt Nam được đánh giá là viên ngọc quý mới nhất của Đông Nam Á.
VIDEO: Việt Nam được các quỹ đầu tư rót vốn mạnh mẽ
Kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất lịch sử, vượt mục tiêu đề ra hồi đầu năm là 50 tỷ USD.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều ngày 21/7/2025, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) chính thức công bố sự kiện Tuần lễ ngành Nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Chiều 21/6, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khép lại ba ngày hoạt động sôi nổi. Tại sự kiện, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống vinh dự nhận giải Khuyến khích hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng”.
Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đến chúc mừng và tham quan gian trưng bày của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Sáng ngày 19/6, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tham dự Hội báo toàn quốc năm 2025.
Sáng ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
Sáng ngày 16/04, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiến hành công bố quyết định kết nạp thêm hội viên mới đối với ông Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Võ thuật Thế giới.
Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum họp, vui xuân mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ các giá trị truyền thống, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước hướng tới mô hình phát triển xanh, bền vững, yêu cầu gìn giữ môi trường lễ hội ngày càng được đặt ra rõ nét.
Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nhưng cũng là “thách thức” đối với người mắc đái tháo đường. Các món ăn ngày Tết thường chứa nhiều đường, tinh bột và chất béo, dễ khiến đường huyết tăng cao. Vì vậy, người bệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để tận hưởng ngày tết mà vẫn an toàn với sức khỏe.
Các mô hình dự báo cho thấy xác suất 60–70% hiện tượng El Nino hình thành vào nửa cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn và cháy rừng tại Malaysia.
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng mà còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Thông qua Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và nhiều mô hình thiết thực, đơn vị đã góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Nếu Hà Nội mang dáng vẻ cổ kính xen lẫn nhịp sống hiện đại, nếu Đà Lạt mộng mơ trong làn sương cao nguyên, thì Huế – mảnh đất cố đô hơn bảy trăm năm tuổi lại mang một vẻ đẹp rất riêng: Sâu lắng, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Huế không ồn ào, không vội vã. Huế chọn cho mình một cách đón Tết rất riêng: Chậm rãi, sâu lắng và thấm đẫm ký ức như chính nhịp thở của vùng đất này.
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, dân số gia tăng và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Thực tế cho thấy, một số bãi chứa rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã rơi vào tình trạng quá tải, đặt ra yêu cầu phải sớm có giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội kiểm tra nhiều công trình chống úng ngập trọng điểm, yêu cầu tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục cấp bách trước mùa mưa năm 2026.
Những ngày xuân đương về, lòng tôi lại chộn rộn. Hôm nay, đứa bạn dưới quê có khi cả năm trời mới gọi điện thoại đột nhiên nhắn cho tôi một dòng tin: “Năm nay mày có về để canh nồi bánh chưng cùng ngoại nữa không?”, làm lòng tôi lắng đọng.