Bộ đội giúp giáo viên gói bánh chưng tặng học sinh nghèo
Sáng 8/2, tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Thắng, TP.HCM) rộn ràng khác thường. 40 giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội quây quần bên chồng lá dong, thúng nếp mới, tất bật gói bánh chưng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tham gia chương trình có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Trung đoàn tên lửa 261, Hải đoàn Biên phòng 18, Tiểu đoàn tên lửa trinh sát… Những đôi tay quen thao trường nay cẩn thận gấp lá, đong nếp, xếp thịt, buộc lạt.

Không khí nhà thi đấu vốn rộng rãi bỗng trở nên ấm áp bởi sự sum vầy và sẻ chia. Thiếu tá Trần Đông Quân (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) cho biết anh rất vui khi được cùng thầy cô chuẩn bị những chiếc bánh nghĩa tình cho học sinh nghèo. “Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân. Chúng tôi thấy ấm lòng khi được ngồi gói bánh chưng cùng các thầy cô”, anh chia sẻ.
Chiến sĩ trẻ Trần Quang Thắng (Đồn biên phòng) cũng bày tỏ niềm vui khi được đơn vị cử tham gia chương trình. Với anh, mỗi chiếc bánh hoàn thành là một lời chúc năm mới đủ đầy gửi đến các em nhỏ.

Theo thầy Trần Quán, hiệu trưởng nhà trường, hoạt động gói bánh chưng cùng các đơn vị quân đội đã trở thành nét đẹp quen thuộc mỗi dịp Tết đến. “Năm nào các anh bộ đội cũng thu xếp thời gian đến chung tay cùng thầy cô. Từ rửa lá, vo nếp đến canh nồi bánh suốt đêm, ai cũng nhiệt tình. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là tình cảm rất đẹp giữa quân và dân”, thầy nói.

Toàn bộ nguyên liệu để gói hơn 300 chiếc bánh chưng do các mạnh thường quân, nhà tài trợ ủng hộ. Số bánh sẽ được trao cho học sinh nghèo trong lễ chào cờ đầu tuần; những em ở xa sẽ được giáo viên mang đến tận nhà, với tinh thần “em nào cũng có Tết”.
Những nồi bánh chưng đỏ lửa không chỉ góp thêm hương vị xuân cho các mái nhà còn thiếu thốn, mà còn bồi đắp tình quân dân bền chặt – một nghĩa cử giản dị nhưng ấm áp được duy trì qua từng mùa xuân.




