Đêm Rằm Tháng Giêng: Sông Sài Gòn lung linh trong lễ hội thả hoa đăng

Theo Vietnamnet|03/03/2018 02:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 2/3 (Rằm tháng Giêng) rất đông người dân và phật tử đổ về chùa Diệu Pháp ở ven sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để lễ Phật và tham gia lễ hội thả hoa đăng.

Hơn 20h, khuôn viên chùa Diệu Pháp ven sông Sài Gòn chật cứng người


Trên tay mỗi người là đèn hoa đăng với nhiều điều mong ước, gửi gắm…


Từng người, xếp hàng ngay ngắn tiến về phía bờ sông Sài Gòn để thả đèn hoa đăng, mang theo nhiều ước nguyện…


Những chiếc đèn hoa đăng lần lượt được thả xuống sông Sài Gòn


“Rằm đầu năm nào tôi cũng đi chùa cầu bình an. Cha mẹ có sức khỏe để sống với con cháu. Những mong ước đó đều được tôi viết lên hoa đăng thả theo dòng nước”, anh Nguyễn Văn Tứ (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.


Những mong ước xuất phát từ đáy lòng của những người con hiếu thảo được thả trôi theo dòng nước


Một cô gái đang cầu nguyện điều ước trước khi thả hoa đăng

“Từ lúc tôi lên 10 tuổi, mẹ đã không còn ở bên cạnh. Cứ mỗi dịp rằm lớn trong năm, tôi lại đi lễ chùa và thả hoa đăng cầu nguyện cho mẹ cũng như viết ra những mong muốn cho anh em trong gia đình hòa thuận, may mắn”- anh Văn Tuấn (ngụ Bình Thạnh) chia sẻ.

Hoa đăng làm cho sông Sài Gòn đẹp lung linh về đêm


Chùa Diệu Pháp nằm cạnh sông Sài Gòn, những ngày rằm tháng Giêng, tháng Tư và tháng Bảy hàng năm thường tổ chức thả hoa đăng trên sông.

Theo Vietnamnet


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm Rằm Tháng Giêng: Sông Sài Gòn lung linh trong lễ hội thả hoa đăng