Hà Nội: Đường làng “thay áo mới” nhờ tận dụng phế liệu bỏ đi

Thế Đoàn – Trần Đức|23/03/2021 10:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ những phế liệu như vỏ chai, mảnh gạch,… người dân làng Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm đã sáng tạo và trang trí đường làng thành một “con đường gốm sứ” thu nhỏ.

VIDEO: Hà Nội: Đường làng “thay áo mới” nhờ tận dụng phế liệu bỏ đi

Đường từ cổng làng Liên Mạc vào trong khoảng 200 mét được trang trí bằng những bức tranh với chất liệu là phế thải

Những tác phẩm này được ghép lại từ những mảnh vỡ chai, lọ, gạch lát nền… tưởng chừng như vô dụng

Cụ Phan Thị Hữu (83 tuổi) cho biết: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi, tự hào vì đường làng được trang trí rất đẹp. Thanh niên trong làng tự bỏ công sức, còn phế liệu thì thu gom của người dân nên không mất chi phí gì”

Nội dung các bức tranh từ phế thải là khung cảnh làng quê, mái đình, con trâu,… rất thân thuộc, gần gũi với người dân

Người dân trong làng tập kết các phế liệu bỏ đi như vỏ chai, lọ, gạch lát nền,… để làm vật liệu cho “con đường gốm sứ” thu nhỏ

Ông Nguyễn Văn Thọ (56 tuổi) – một thành viên khởi xướng lên phong trào cho biết: “Từ cuối năm 2020, chúng tôi gồm 3 người trong làng đã có ý tưởng thực hiện các bức tranh từ phế thải. Sau khi làm thì được người dân, tổ dân phố và chính quyền hết sức ủng hộ. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm trên các ngõ khác với mong muốn người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường làng quê mình”

Hai bên cổng nhà ông Thọ nổi bật với 2 chiếc quạt làm bằng các mảnh lọ hoa và bát hương vỡ

Qua bàn tay sáng tạo của người dân nơi đây, những mảnh phế liệu tưởng như bỏ đi đã trở thànhnhững bức tranh sống động, làm nổi bật cả con đường làng

Thế Đoàn – Trần Đức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đường làng “thay áo mới” nhờ tận dụng phế liệu bỏ đi