Hà Nội: Trong đêm mưa bão, một cây sưa đỏ bị hạ gục trên phố Phan Kế Bính

Thu Hà (T/h)|19/07/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cây sưa đỏ đã bị kẻ trộm đốn gục trong đêm

(Moitruong.net.vn) – Lợi dụng mưa dông do ảnh hưởng bão số 3, một số đối tượng đã hạ gục một cây sưa đỏ có giá trị rất lớn trên phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng tối (18/7), lợi dụng lúc trời đang mưa bão, kẻ trộm đã hạ gục từ phần gốc đến giữa thân cây sưa đỏ này để mang đi. Riêng phần ngọn do mắc vào dây điện phía trên nên may mắn “thoát nạn”.

Được biết, cây sưa đỏ này cao khoảng 3m, có đường kính rộng trên 23cm và phần thân bị cưa dài hơn 1,2m. Sưa đỏ còn được gọi là cây huỳnh đàn, cây huê (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc họ đậu), là loài cây quý hiếm, xếp vào nhóm 1A. Gỗ cây sưa đỏ những năm gần đây được các chủ buôn gỗ mua với giá rất cao.

Với loại cây cổ thụ có tuổi đời vài trăm năm thường có giá hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng tùy loại to, nhỏ. Còn với loại sưa có tuổi đời khoảng 10 – 20 năm giá trị thấp hơn. Trung bình thương lái mua khoảng 5 triệu đồng/kg.

 Hiện Công an phường Cống và Công an quận Ba Đình đang thụ lý điều tra.

Thu Hà (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Trong đêm mưa bão, một cây sưa đỏ bị hạ gục trên phố Phan Kế Bính