Thanh Hóa: Công nhân xây dựng “oằn mình” làm việc giữa trời nắng hơn 40 độ C

Nguyễn Trường|06/05/2023 17:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thanh Hóa đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, ở nhiều công trường xây dựng nhiệt độ có thể trên mức 40 độ C. Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân lao động trên các công trình xây dựng vẫn thường xuyên phải “phơi mình” cạnh những ngổn ngang sắt, thép, bê tông,… nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

W_thanh-hoa-1-.jpg
W_thanh-hoa-2-.jpg
Thanh Hóa đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, ở nhiều công trường xây dựng nhiệt độ có thể trên mức 40 độ C. Tuy nhiên, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những công nhân lao động trên các công trình xây dựng vẫn thường xuyên phải “phơi mình” cạnh những ngổn ngang sắt, thép, bê tông,… nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.
W_thanh-hoa-3-.jpg
Sắt thép, bê tông, cả một công trường rộng lớn không một bóng cây che nắng
W_thanh-hoa-4-.jpg
W_thanh-hoa-5-.jpg
Để đảm bảo thời gian làm 8 tiếng/ ngày, buổi sáng họ phải làm từ 6h-10h, chiều từ 14h-18h, mặc dù đã cố điều tiết thời gian làm việc nhưng vẫn không tránh khỏi sự vất vả do phải lao động trực tiếp ngoài trời.
W_thanh-hoa-6-.jpg
Làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến sức khỏe của công nhân cũng nhanh hao tổn, họ luôn phải tiếp nước uống thường xuyên
W_thanh-hoa-7-.jpg
Lều dã chiến được các công nhân dựng tạm để vào nghỉ ngơi tránh nắng
W_thanh-hoa-8-.jpg
W_thanh-hoa-9-.jpg
Những phút nghỉ ngơi tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng cần thiết để công nhân hồi phục sức khỏe, tránh kiệt sức,…
W_thanh-hoa-10-.jpg
Để có được những công trình đẹp thì đằng sau đó là bao nhiêu giọt mồ hôi, những vất vả, khó nhọc. Bởi vậy, nghề nào cũng xứng đáng được tôn trọng và tri ân!
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Thanh Hóa: Công nhân xây dựng “oằn mình” làm việc giữa trời nắng hơn 40 độ C