Trời vào hè, nắng Đà Nẵng đã bắt đầu gay gắt và cũng là lúc nhiều đường quê, ngõ phố trở nên rực rỡ màu sắc tươi tắn của các loại hoa với đầy đủ cung bậc, sắc màu.
Tháng Năm, từng góc phố, ngõ quê rực rỡ những sắc hoa. Đó là cung đường hoa phượng vĩ đỏ rực cả một góc miền quê, là những tuyến phố, đường quê ngập trong hương sắc của hoa muồng hoàng yến, hoa hướng dương, hoa phượng vỹ…, như dệt thêm nắng vàng cho những ngày giữa hạ điểm xuyến trong không gian trời xanh, mây trắng là nét đẹp dịu dàng của hoa bằng lăng làm nhớ nhung, xao xuyến bao người, xua bớt cái nắng nóng của thành phố biển vào hè. Sau đây là một số loài hoa phổ thông được trồng ở TP biển thân yêu:
Hoa hướng dương thắp sáng một khu ngoại ô TP. Đà Nẵng.Hoa giấy khoe màu khoe sắc khi hè về.Hoa bằng lăng tím dịu dàng xua tan cái nóng chớm hè.Hoa bằng lăng khoe sắc ven bờ hồ.Hoa muồng hoàng yến với sắc vàng chanh làm say lòng du khách khi đến TP. biển thân yêu.Hoa muồng hoàng yến “thắp sáng” một góc phố phường Đà Nẵng.Hoa phượng rực rỡ ven đường Trường Sơn.Hoa phượng rực rỡ ven QL 14B.Hoa sen ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).Em chở “mùa sen” đi đâu ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).Phượng vàng khoe sắc ven QL14G.Món “gỏi hoa phượng” làm say lòng du khách gần xa khi đến TP. biển Đà Nẵng
Trong Đông y, hoa atisô dùng trong các trường hợp đau gan, đau dạ dày, ăn uống không tiêu, sản phụ ít sữa, tiểu đường thống phong, thấp khớp, suy nhược cơ thể…
Ngày 21/5, tại khuôn viên bổn tự trên núi Thành Đẳng (Tp. Uông Bí, Quảng Ninh), đã diễn ra Đại lễ Phật đản Chùa Ba Vàng năm 2023 (sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc trong nước và quốc tế) và khánh thành tòa Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới.
Ngoài nghề nghiệp chính là tài xế lái xe dịch vụ, ông Dương Công Hồng (SN 1969, ở thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) còn có niềm đam mê vô bờ bến đối với các kỷ vật thời chiến tranh và đồ dùng thời bao cấp, đến nay bộ sưu tập của ông lên đến hơn 1.500 kỷ vật.
Tháng Năm lại về, trên các con đường của thành phố Đà Nẵng, khắp nơi rực rỡ sắc vàng của hoa Muồng Hoàng Yến đang nở đong đưa trong gió, làm say đắm lòng người dân và du khách gần xa.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh khắc họa chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung "Mượn phấn thay lời đưa tiễn bác" khiến nhiều người xúc động.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng tình cảm và nhiệt thành của Người dành cho quê hương vẫn còn mãi, như động lực để Bắc Ninh phấn đấu, thi đua và phát triển.
Tại Hội nghị Tri ân người có công với Cách mạng năm 2024, Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Công an đề xuất Chính phủ xây dựng Ngân hàng Gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ dựa trên nền tảng hơn 25.000 dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân hiện đang được các đơn vị lưu trữ.
Trong số 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt có Di tích lịch sử Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định có lăng mộ và đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định ở Gò Công – Tiền Giang
Những kỳ nghỉ cuối tuần trong lòng thành phố triệu cây xanh Ecopark thật vi diệu! Nó không chỉ là “trạm dừng chân” giá trị giữa guồng quay hối hả của công việc, mà còn là sợi dây gắn kết gia đình.
“Đau xót, hãi hùng” là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại trong vụ sạt lở tại Hà Giang vào rạng sáng ngày 13/7 khi gần 2000m3 đất đá vùi lấp 1 xe khách 16 chỗ khiến 15 người thương vong. Sau thảm họa này, trong các ngày 14 và 15/7 lại liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở Lào Cai, Lâm Đồng như hồi chuông cảnh báo về tai họa thiên nhiên mỗi khi mùa mưa tới.
Thời tiết Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đọc Lời điếu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng Trường, con trai Tổng Bí thư, đại diện gia đình nói lời cảm tạ.