Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hòa trong không khí tri ân thầy cô giáo trên khắp cả nước, sáng 20/11, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025).
Buổi lễ là dịp để tri ân những người thầy, người cô – những “người lái đò thầm lặng” đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đồng thời giúp học sinh bày tỏ tình cảm kính trọng và lòng biết ơn đối với những người đã dìu dắt, dạy dỗ các em trưởng thành mỗi ngày.


Phát biểu tại buổi lễ, cô Vũ Thị Ánh Tuyết – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh rằng năm học 2025 – 2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi đây là năm học thứ hai kể từ ngày Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân được thành lập. Dù còn non trẻ, song bằng sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển lâu dài.

Trong thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia tới cộng đồng. Các chương trình thiện nguyện, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường… đã góp phần xây dựng hình ảnh một ngôi trường hiện đại, thân thiện và giàu giá trị nhân bản.
Từ những nỗ lực không ngừng, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã từng bước khẳng định uy tín, tạo dựng niềm tin vững chắc trong phụ huynh và nhân dân phường Yên Hoà. Sự tin tưởng ấy là nguồn động lực quý báu, đồng thời cũng là thước đo quan trọng đối với sự phát triển của một ngôi trường mới.

Đại diện gần 1.000 học sinh của trường, em Chử Phạm Minh Thư – học sinh lớp 5A2 đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô. Em chia sẻ rằng dù trường mới thành lập và còn nhiều bộn bề nhưng đội ngũ giáo viên vẫn luôn tận tâm giảng dạy, tạo dựng cho học sinh một môi trường học tập tràn đầy yêu thương. Nhờ những lời động viên, sự sẻ chia và ánh mắt khích lệ của thầy cô, chúng em đến từ nhiều nơi khác nhau đã thêm tự tin, thân thiện và trưởng thành hơn. “Mỗi bài học, mỗi nụ cười và lời dạy của thầy cô đều là món quà quý giá khiến chúng em vô cùng xúc động và biết ơn”, Minh Thư nói.
Cũng tại buổi lễ, cô Vũ Thị Ánh Tuyết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp ủy Đảng, chính quyền phường Yên Hòa, hội cha mẹ học sinh, các đối tác, đơn vị liên kết và cơ quan báo chí đã đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong suốt thời gian qua, góp phần tạo nên những thành tích đáng tự hào của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân hôm nay.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:










