Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ qua những trò chơi dân gian “bất hủ”

Yến Anh|11/05/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mỗi chúng ta khi lớn lên đều bỏ lại đằng sau lưng mình một khoảng trời thơ ấu với biết bao kỷ niệm. Một trong những điều tạo nên tuổi thơ rực rỡ ấy có lẽ chính là những trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, chơi chuyền,…

Ảnh minh họa

Nhớ lại thời thơ ấu, ắt hẳn những người Việt trẻ thời 8x, 9x ở nông thôn không thể nào quên được trò chơi chuyền, một trong những trò gắn liền với những buổi trưa hè oi ả, những buổi thả trâu ra đồng…

Giờ nhớ lại, thấy bồi hồi, thấy “thèm” được trở về những ngày chưa phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống…

Ảnh minh họa

Và dĩ nhiên, làm sao có thể quên được những ngày sau khi tan học, cả nhóm lại “lùa” nhau ra đồng, oẳn tù tỳ xem ai thua thì người đó sẽ bịt mắt lại, chạy đi bắt những “chú dê” đang chạy thoăn thoắt xung quanh…

Ảnh minh họa

Rồi cả cái trò chơi “con nít” trốn tìm này nữa… Nhớ những lúc, chỉ có hai đứa thôi nhưng cũng rủ nhau chơi, để rồi một đứa trốn kỹ quá, một đứa tìm cả ngày không ra… Ôi sao mà yên bình đến vậy!

Còn rất nhiều, rất nhiều những trò chơi khiến chúng ta tiếc “hùi hụi” một thời “trẻ trâu”. Nhưng cũng thật may mắn, nhờ có những kỷ niệm trong sáng như vậy, chúng ta mới tìm được cho riêng mình một khoảng trời yên bình giữa dòng đời hối hả.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ qua những trò chơi dân gian “bất hủ”