Ấm lòng những chuyến hàng của đồng bào Ca Dong cùng Đà Nẵng vượt “bão”

Thanh Hải – Nhật Hiên|24/08/2020 02:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những đọt măng non, bó rau rừng…của đồng bào Ca Dong trên rẻo cao Ngọc Linh đang xuôi về tâm dịch nhằm chia sẻ với người dân Đà Nẵng.

Xem VIDEO: Hướng về đồng bằng – Chia sẻ yêu thương

9 tấn rau củ quả đủ các loại là thành quả vượt ngoài mong đợi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sau vài ngày phát động chiến dịch “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”.

Tình nguyện viên phân chia rau củ quả trước khi gửi về tâm dịch

Ai có gì góp nấy

Như bao người phụ nữ Ca Dong ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam), chị Hồ Thị Hồng (xã Trà Mai) lấy chồng từ rất sớm. Ở tuổi 38, chị đã một nách 8 đứa con thơ nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Ấy thế mà, vừa nghe loa phát thanh truyền đi thông tin huyện nhà vận động đóng góp rau củ quả cho người dân dưới đồng bằng đang gồng mình chống dịch COVID-19, chị tạm gác lại bữa cơm tối còn dang dở.

Tay ôm cái thúng, vai vác cuốc, chị Hồng nhanh chân chạy ra đám rẫy phía sau nhà. Nhoáng vài đường cuốc, một mớ khoai mì đã chất đầy vào thúng. Một thúng khoai mì này là mấy ngày ăn của chị và các con. Rồi tờ mờ sáng hôm sau, chị Hồng ra vườn cắt thêm 5 bó rau lang. Vừa ôm khoai mì vừa xách rau, chị cuốc bộ một mạch tới thẳng nhà văn hóa thôn 1 – nơi tập kết hàng nông sản để chuyển xuống đồng bằng, tiếp thêm thực phẩm cho người dân vùng tâm dịch.

Những “sản vật” rừng chan chứa yêu thương chia sẻ của đồng bào Ca Dong với người dân nơi tâm dịch Đà Nẵng.

Người phụ nữ ít nói, có nụ cười rất hiền ấy hóa ra lại có hoàn cảnh vô cùng xót xa. Ông Hồ Thanh Bá – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trà Mai chia sẻ, gia đình chị Hồng thuộc diện nghèo bậc nhất của xã. Cách đây 2 năm, chồng chị qua đời vì bạo bệnh. “Mặc dù rất khó khăn khi một mình phải nuôi 8 đứa con nhưng chị không ngần ngại dè sẻn bữa ăn của gia đình để san sẻ với cộng đồng”, ông Bá xúc động nói.

Được biết, từ ngày 14 đến 18/8, riêng xã Trà Mai với hơn 1.000 hộ dân đã chung tay ủng hộ gần 2 tấn nông sản cho người dân dưới đồng bằng. Ai có gì góp nấy. Người góp bó rau dại ven suối, người cho đọt măng non giữa rừng, người lặn lội mang quả mít non sau nhà đến gửi.

Ngoài quyên góp “sản vật” của núi rừng như rau lủi, rau lang, bắp chuối, khoai mì, măng rừng, mít non…, đồng bào Ca Dong ở xã Trà Mai còn ủng hộ hơn 8,6 triệu đồng tiền mặt.

CLB xe bán tải TP Đà Nẵng tình nguyện chở “tình thương” của đồng bào Ca Dong đến với người dân nơi tâm dịch.

Ân tình miền ngược miền xuôi

Bà Nguyễn Thị Huệ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cùng các cộng sự cũng bất ngờ về 9 tấn rau củ quả mà đồng bào Ca Dong tại địa phương đã gom góp hưởng ứng chương trình “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”.

Ngày 14/8, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, bà Huệ gửi thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương”. Cuộc vận động quyên góp hàng nông sản được triển khai ở 4/10 xã của huyện gồm: Trà Mai, Trà Tập, Trà Don và Trà Dơn.

“Người dân Nam Trà My mang ơn các tổ chức, đoàn thể ở đồng bằng suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau mỗi đợt thiên tai mưa lũ, hàng chục đoàn người, đoàn xe chở đầy ắp nhu yếu phẩm từ dưới xuôi lên hỗ trợ khiến đồng bào vùng cao rất đỗi cảm kích”, bà Huệ bộc bạch.

Những chuyến xe đầy ắp rau củ của người dân đồng bào Ca Dong

Giờ đây, đồng bào Ca Dong ở huyện nghèo Nam Trà My đã có cơ hội để đền đáp ân tình. Từng bó rau, đọt măng rừng… tuy không giá trị về vật chất nhưng là tất cả tấm lòng yêu thương của những người mang ơn muốn sẻ chia với bà con ở đồng bằng đang gồng mình chống dịch COVID-19. Bà Huệ cho hay, trong thời gian sắp tới, huyện sẽ triển khai kêu gọi “Hướng về đồng bằng – san sẻ yêu thương” ở 6 xã còn lại. Dự kiến, toàn bộ nông sản trong đợt 2 sẽ được gửi trao tới khu cách ly, phong tỏa ở các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sáng 21/8, từ trung tâm huyện Nam Trà My, 11 chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh, đưa 9 tấn nông sản vượt quãng đường gần 150 cây số để đến với Đà Nẵng thân yêu. Tại Đà Nẵng, số thực phẩm này sẽ được chia đều cho các điểm nóng cần hỗ trợ.

Thanh Hải – Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm lòng những chuyến hàng của đồng bào Ca Dong cùng Đà Nẵng vượt “bão”