Bắc Kinh trước bài toán “kép”: Vừa phát triển, vừa chống chọi biến đổi khí hậu
Chính quyền Bắc Kinh vừa phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 do mưa lớn kéo dài, với dự báo lượng mưa có thể vượt 100 mm trong vòng 24 giờ.
Hàng loạt biện pháp mạnh tay được triển khai: Dừng hoạt động du lịch, thể thao, văn hóa, tạm ngưng lớp học, đình chỉ công trình xây dựng và sẵn sàng ngắt hệ thống tàu điện ngầm để đảm bảo an toàn.
Động thái quyết liệt này cho thấy nỗi lo tái diễn thảm kịch hồi tháng 7, khi lũ lụt cướp đi sinh mạng 44 người, trong đó nhiều nạn nhân là người già ở viện dưỡng lão. Trước đó, ký ức về trận lũ lịch sử năm 2012 khiến 79 người thiệt mạng vẫn chưa phai nhạt.

Theo giới chuyên gia, Bắc Kinh đang phải đối diện với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Chỉ trong hơn một thập kỷ, thành phố đã trải qua ba trận lũ “trăm năm có một”. Các hiện tượng mưa cực đoan, ngắn hạn nhưng dồn dập đang phá vỡ mọi quy luật cũ, đặt ra thách thức lớn cho khả năng chống chịu của đô thị 22 triệu dân này.
Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng “thành phố xốp” - mô hình đô thị với vỉa hè thấm nước, công viên ven sông, hồ chứa nhân tạo nhằm giảm nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tiêu chuẩn hiện nay chưa tính đến thực tế mưa lớn bất thường, đặc biệt là ở vùng ngoại ô núi dốc - nơi thường xuyên hứng chịu lũ quét, sạt lở.
Trong bối cảnh Bắc Kinh vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, vừa là siêu đô thị đang đô thị hóa nhanh chóng, thách thức “kép” đặt ra là làm sao duy trì tăng trưởng mà vẫn đảm bảo an toàn khí hậu. Giới phân tích cho rằng, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng kế hoạch sơ tán cụ thể, củng cố hạ tầng nông thôn và lồng ghép yếu tố khí hậu vào mọi dự án phát triển là những giải pháp không thể chậm trễ.
Bắc Kinh hôm nay chính là hình ảnh phản chiếu của nhiều siêu đô thị khác trên thế giới: Khi thiên tai không còn là ngoại lệ mà trở thành “bình thường mới”, khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu phải trở thành tiêu chí bắt buộc trong mọi quyết sách phát triển.