Theo thống kê ban đầu, thảm họa động đất 7,7 độ richter tại Myanmar, dư chấn mạnh sang Thái Lan hôm 28/3 đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Chỉ tính riêng tại Myanmar, đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết ít nhất 144 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Tại Thái Lan, Phó thủ tướng Anutin Charnvirakul thông tin, tính đến 22h tối 28/3 (giờ địa phương), ít nhất 10 người thiệt mạng ở Bangkok và ước tính ít nhất 110 người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi tòa nhà 30 tầng đang thi công bất ngờ sụp đổ hoàn toàn.
Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết, trận động đất đã khiến ít nhất 144 người ở nước này thiệt mạng và hơn 730 người khác bị thương. Hầu hết những người được xác nhận tử vong đều ở thủ đô Naypyitaw, miền trung Myanmar. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại và thương vong ở vùng nông thôn do tình trạng mất điện và mất kết nối Internet ở một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trên truyền hình MRTV, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính quyền đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để khắc phục hậu quả, chấp nhận viện trợ từ Trung tâm Điều phối Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN (AHA Centre) và Ấn Độ.
Tương tự, người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun, kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp viện trợ nhân đạo. Ông xác nhận các bệnh viện ở thủ đô Naypyitaw, TP Mandalay và Sagaing đều đang quá tải, số lượng bệnh nhân nhập viện không ngừng gia tăng.
Báo Straits Times cho rằng lời kêu gọi viện trợ từ chính quyền quân sự cho thấy mức độ thiệt hại và thương vong có thể lớn hơn nhiều so với con số thống kê bước đầu.
Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cách tâm chấn khoảng 17km, nhiều nạn nhân trong tình trạng chảy máu được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, xe hơi và cả xe máy.
Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay cho biết, số lượng bệnh nhân quá đông đến mức hết bông băng y tế, thậm chí vị bác sĩ này nhấn mạnh ông không còn chỗ để đứng.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại thủ đô Nay Pyi Taw, bởi theo ghi nhận tại bệnh viện 1.000 giường, nạn nhân liên tục được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bê bết máu, đầy bụi. Họ được vận chuyển đến bằng nhiều phương tiện như xe hơi, xe bán tải, cáng cứu thương.
Trận động đất khiến nhiều công trình bị sụp đổ, nhiều nạn nhân vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nước này sẽ trợ giúp Myanmar. Quyết định được đưa ra sau khi người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi với cộng đồng quốc tế.
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter vừa xảy ra ở miền trung Myanmar, gây rung chấn lan xa tới tận Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Cả Myanmar và Thái Lan đều ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiên tai.
USGS cho biết, trận động đất đầu tiên, mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10km, cách thị trấn Sagaing, Myanmar 16km về phía tây bắc vào khoảng 12h50 giờ địa phương trưa nay (28/3). Chỉ 12 phút sau đó, cơn địa chấn thứ 2, mạnh 6,4 độ Richter tiếp tục tấn công Myanmar, với tâm chấn cách Sagaing 18km.
Sky News dẫn tin từ đài truyền hình nhà nước Myanmar tối 28/3 cho biết, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 nạn nhân khác bị thương vì thảm họa động đất ở quốc gia Đông Nam Á này. Đây là con số thương vong chính thức đầu tiên do Myanmar công bố.
Tại Thái Lan, Phó thủ tướng Anutin Charnvirakul thông tin, tính đến 22h tối 28/3 (giờ địa phương), ít nhất 10 người thiệt mạng ở Bangkok. Ngoài số tử vong được xác nhận, có 16 người bị thương, 101 người mất tích tại 3 công trường xây dựng ở các quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak, chủ yếu được xác định đang mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi tòa nhà 30 tầng đang thi công bất ngờ sụp đổ hoàn toàn.
Theo Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul, có khả năng sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể hơn trong đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập khi các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm.
Theo CNN, đêm 28/3, nhà chức trách Thái Lan đã khuyến cáo cư dân ở 2 tòa nhà tại thủ đô Bangkok sơ tán, sau khi chúng bị hư hại vì rung chấn động đất. Cục quản lý đô thị Bangkok cho biết sẽ được kiểm tra thiệt hại của 2 tòa chung cư ở quận Chatuchak và Phra Khanong này.

Một số khu vực của Bangkok tối qua đã bị tê liệt khi động đất làm gián đoạn các tuyến giao thông chính của thành phố. Các hàng xe máy và ô tô đứng yên tại ngã tư Ratchaprasong ở trung tâm thành phố sau khi trận động đất có tâm chấn ở Myanmar gây rung chuyển khắp Thái Lan cũng như một số khu vực ở Trung Quốc và Việt Nam.
Mặc dù đường sá đông đúc không phải là cảnh tượng hiếm gặp ở thủ đô Thái Lan, song dịch vụ tàu điện trên cao đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Tối 28/3, 2 tuyến đã hoạt động trở lại và các tuyến khác dự kiến sẽ mở lại vào sáng nay (29/3).
Trận động đất xảy ra ngày 28/3 là cơn địa chấn mạnh nhất từng tấn công Myanmar trong hơn 100 năm. Lần gần đây nhất, một trận động đất có cường độ tương tự xảy ra trên đất liền là ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.
Trước đó, Bangkok Post trích dẫn các thông tin cập nhật đến 20h30 ngày 28/3 cho hay, các trận động đất và rung chấn dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người ở Myanmar va 3 người ở Thái Lan, cũng như khiến hàng trăm nạn nhân khác tại 2 nước này bị thương.
Một cư dân ở Yangon, Myanmar chia sẻ với hãng tin CNN: "Chúng tôi cảm thấy động đất diễn ra trong khoảng 1 phút và sau đó chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà. Trận động đất mạnh và đột ngột".
Theo USSG, động đất xảy ra tương đối phổ biến ở Myanmar. Từ năm 1930 - 1956, đã có 6 trận động đất mạnh 7 độ Richter hoặc cao hơn xuất hiện gần đường đứt gãy Sagaing, vốn chạy từ bắc tới nam ở Myanmar. Năm 2016, trận động đất 6,8 độ Richter tấn công cố đô Bagan ở miền trung Myanmar, khiến 3 người thiệt mạng và các ngọn tháp ở điểm du lịch này bị sập.