Trang phục văn hóa khi đi lễ chùa – chuyện nói mãi

Huyền Trân|01/02/2017 04:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Lễ chùa đầu năm cầu bình an tài lộc, hay đơn giản chỉ là tao nhã vãn cảnh chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt, nhưng đứng trước những trào lưu ‘mới’ du nhập trang phục của một số người thực sự gây nên những phản cảm từ dư luận xã hội.

Trang phục phản cảm nơi tôn nghiêm

Những ngày đầu năm mới này người dân ở khắp nơi đều kéo đến vãn cảnh và thể hiện đức tin của mình với đức Phật được thờ phụng trong những ngôi chùa cổ kính linh thiêng. Đến với những nơi tôn nghiêm này con người cần chấn chỉnh hành vi ứng xử tôn trọng những quy tắc chung.

1

Trang phục nhiều du khách mặc chưa phù hợp khi đi chùa

Nhưng có lẽ một số người trong lớp trẻ vẫn chưa nhận thức được điều này khi đến chùa. Họ vẫn vô tư vui vẻ mang trên mình những bộ quần áo thời trang phản cảm.

Bởi vậy việc dung hòa giữa hiện đại và truyền thống luôn mong muốn con người có hành vi ứng xử chuẩn mực, phù hợp với hoàn cảnh.

Đừng để trở thành người ‘vô ý thức”

Tại Phủ Tây Hồ bác gái  Vũ Thị Kim Dung ở  Hà Đông cho hay: “ Thực sự thấy rất phản cảm trước những người đi lễ chùa đầu năm với những trang phục cao hơn đầu gối, nếu có hiện đại thì mặc những bộ áo dài cách tân cũng rất là đẹp”. Theo bác được biết hiện tượng này không phải bây giờ mới có, mà “mãi không thấy có sự thay đổi” ở chính những người hành hương vô tình hay vô tâm kia.

2

Tấm biển có ghi rõ yêu cầu đối với khách được đặt trước cổng vào chùa Trần Quốc. 

Chuyển qua chùa Trấn Quốc hiện tượng này còn nhiều hơn trong khi trước cổng vào đã có hẳn một tấm biển cấm.

Hỏi về hiện tượng này chúng tôi đều nhận được những câu trả lời khá bức xúc từ người lớn tuổi. Cụ Huế ở Phú Thượng cho biết: “Ở những nơi tôn nghiêm như thế này cần phải ăn mặc đứng đắn một tí, ít nhất áo phải tay dài, quần phải qua đầu gối, chứ ăn mặc quần đùi váy ngắn áo khoét nách thì không ra làm sao cả”.

 Huyền Trân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang phục văn hóa khi đi lễ chùa – chuyện nói mãi