Hà Giang chưa bao giờ “phản bội” những người lữ khách

Yến Anh|02/05/2018 07:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ lâu, Hà Giang nổi tiếng với khung cảnh núi rừng hùng vỹ, nơi đây mùa nào cũng đẹp say đắm, mỗi mùa một vẻ đẹp khác nhau. Nên dù đã đến Hà Giang nhiều lần, chúng ta vẫn muốn quay lại nơi này thêm lần nữa.

>>>Lạc vào chốn tiên cảnh ở rừng Cúc Phương trong mùa bướm

Khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ của núi rừng Hà Giang

Hà Giang với những nét đẹp vừa hoang sơ, vừa hùng vỹ từ lâu đã chiếm trọn trái tim của những lữ khách từ khắp mọi miền đất nước. Từ con người đến cảnh vật đều mang những giá trị thiêng liêng mà chỉ đất Hà Giang mới có.

Là tỉnh thành thuộc điểm cuối của vùng Đông Bắc Việt Nam, dân cư chủ yếu ở Hà Giang là các dân tộc thiểu số như người H’Mông, Thái, Lô Lô, La Chí… Sự hoang dại của tạo hóa đã tạo ra sức hút mãnh liệt đối với bất kỳ ai thích khám phá và trải nghiệm.

Khung cảnh tấp nập của chợ phiên Cốc Pài (Huyện Xín Mần, Hà Giang)

Nằm trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ thuộc cung đường khó đi nhất tỉnh Hà Giang, phiên chợ Cốc Pài là nơi trao đổi mua bán những sản vật vùng cao, hấp dẫn du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Mỗi khi phiên chợ tới, người dân nơi đây phải đi xe, thậm chí đi bộ cả ngày đường mới tới được chợ

Chợ Cốc Pài họp mỗi tuần một phiên vào ngày Chủ nhật, chủ yếu bán nông sản, gia súc, gia cầm, thổ cẩm và hàng tiêu dùng. Chợ Cốc Pài cũng như những phiên chợ khác ở vùng cao Hà Giang, ngoài việc mua bán, người dân nơi đây cũng đến chơi chợ để gặp gỡ bạn bè, hò hẹn, hỏi thăm nhau.

Những con đường uốn lượn làm say đắm lòng người

Để đến được những buổi chợ phiên, người dân Hà Giang phải vượt qua hàng trăm những con đường đèo quanh co, uốn lượn, mấp mô đầy những tảng đá to hơn bắp chân để mua bán nông sản. Thậm chí, có những người phải đi cả ngày đường mới đến được chợ.

Hình ảnh người bà đang chăm sóc hai đứa cháu trong khi bố mẹ các em lên nương

Tới thăm Hà Giang, chúng ta sẽ không thể nào quên được hình ảnh về những người dân nơi đây. Dù sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn, ăn có thể không đủ no, mặc có thể không đủ ấm, nhưng nụ cười hầu như lúc nào cũng thường trực trên môi.

Hà Giang vẫn luôn đẹp dù cảnh vật chỉ toàn sỏi đá và sương mù giăng kín lối

Hà Giang – miền cực Bắc của Tổ quốc với những ruộng bậc thang tuyệt đẹp Hoàng Su Phì, nguyên đá Đồng Văn, thiên đường hoa tam giác mạch, và dòng sông Nho Quế, núi đôi Quản Bạ… Khác với những phố phường đông đúc, chật hẹp, ồn áo náo nhiệt với những con đường nhựa thẳng tắp hay những tòa nhà cao ngất trời. Nơi đây cho ta những trải nghiệm không bao giờ quên. Dù là “lạc chân” đến Hà Giang bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ta vẫn mong được quay trở lại.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang chưa bao giờ “phản bội” những người lữ khách