Quảng Nam: Người dân vô cùng lo lắng trước hiện tượng cá chết trên sông Bồng Miêu

10/04/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước thông tin phản ánh của người dân địa phương về hiện tượng cá chết trên sông Bồng Miêu thuộc địa phận Trà Sung (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) trong thời gian gần đây được nghi do nhiễm cyanua. Hiện tượng này đang khiến người dân vô cùng lo lắng, bởi đó các cấp chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc xác minh để xử lý.

Cá chết trên sông Bồng Miêu đoạn qua thôn Trà Sung. Ảnh: T.Đ

Nhiều người dân thôn Trà Sung (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) phản ánh, ngày 7.4, nước sông Bồng Miêu qua địa bàn thôn lại có màu đục, bốc mùi hóa chất khiến cá chết hàng loạt. Và cùng thời gian này, họ phát hiện Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666) lại xả thải ra sông Bồng Miêu.

Theo thông tin trên báo Quảng Nam, sáng 9/4, có mặt tại thôn Trà Sung để ghi nhận phản ánh của người dân địa phương. Tại hiện trường, sau đợt mưa vừa qua nước đã trong lại, nhưng mùi hóa chất vẫn còn nồng nặc. Một số cá sông nhỏ chết còn nằm dưới dòng nước và ven bờ sông.

Ông Nguyễn Quốc Tịnh (40 tuổi, trú thôn Trà Sung) cho biết, sáng 7.4 nước ở sông Bồng Miêu có màu đục ngầu, bốc mùi hôi nên nhiều người dân địa phương đã lên điểm xả thải của Công ty 6666 thì phát hiện nước ở đập xả thải có màu xanh, có mùi hóa chất cyanua. Khi người dân tìm đến nơi làm việc của công ty này thì cửa đã khóa trái.

Người dân thôn Trà Sung khẳng định Công ty 6666 vẫn lén lút xả thải ra sông Bồng Miêu. Ảnh cắt từ clip của người dân cung cấp

Ông Tịnh cũng cung cấp cho phóng viên một đoạn video liên quan vụ việc trên. Nội dung ghi lại hiện tượng dòng nước có màu xanh đậm ở nơi xả thải của Công ty 6666.

Không chỉ ông Tịnh, mà nhiều người dân ở đây cũng tỏ ra bức xúc với hiện tượng nước sông Bồng Miêu đoạn chảy qua thôn Trà Sung bị đục trở lại. Họ đều khẳng định đó là do phía Công ty 6666 lợi dụng trời mưa xả thải trực tiếp ra sông.

Ông Ung Văn Long – Trưởng thôn Trà Sung cho biết, ngày 7.4 vừa qua, ông đã nhận được nhiều tin báo của người dân trong thôn. Sau đó ông đã ra kiểm tra dòng sông thì thấy có nhiều cá chết, nước đục ngầu, có mùi hôi. “Từ ngày 25/3, nước ở sông Bồng Miêu đã trong trở lại, tuy nhiên đến ngày 7.4, nước lại chuyển qua đục. Tôi đã điện báo cho UBND xã nhưng không thấy ai vào. Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ vào lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc. Nếu cứ tiếp tục tình trạng xả thải lén lút thì khó có thể sản xuất, nuôi gia súc được” – ông Long lo lắng.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Người dân vô cùng lo lắng trước hiện tượng cá chết trên sông Bồng Miêu